Xào xạc nghe ngoài thềm văng vẳng ,
Nhịp bước cô hồn lẳng lặng trong đêm .
Nhìn qua khung cửa le lói ngọn đèn ,
Lối mòn ngã ba đường ven cuối xóm .
Cách xa xôi mấy kỳ lạnh cóng ,
Kể từ ngày biệt hẳn tin anh …
Cuối mùa thu rơi , lá rụng lìa cành ,
Hoài vọng miên man cầm canh giấc ngủ .
Đơn côi một mình màn sương bao phủ ,
Nỗi ưu phiền nhắc nhủ lòng em .?
Như chim non thiếu mẹ kiếm tìm ,
Tiếng kêu não nề chìm trong thanh vắng !
Trên nền cao khung trời yên ắng ,
Xuyên vào song nữa ánh trăng mờ .
Giật mình em thấy hình ảnh trong mơ ,
Thấp thoáng hiện về tình thơ vụng dại .
Cơ hồ bao la ngàn khơi đại hải ,
Bồng bềnh trôi nổi gặp phải cuồng phong ?
Say đắm bên anh nhớ mãi trong lòng ,
Trăn trở thâu canh trùng dương phủ bóng …
Người đi rồi , đời như thiếu nắng ,
Âm u tối ngày sâu lắng mù sa …?
Còn đâu giờ phút âu yếm mặn mà ,
Dập dìu bên ai tình ta sóng sánh ?
Buồn quá đi thôi ước gì có cánh ,
Khắp cả trần gian sát cạnh người yêu .?
Thỏ thẻ cùng nhau vào buổi xế chiều ,
Dưới túp lều tranh nuông chìu ân ái …!
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 23 tháng 3 năm 2016
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3