Đêm hè chạng vạng vọng tiếng ve ,
Réo rắc kêu gọi bóng ma về .
Mây trời âm u che khuất bóng ,
Xào xạc sau hè chân kéo lê .
Loáng thoáng bên mương bầy đom đóm ,
Chập chờn nhảy muá dưới canh thâu .
Thì thào đâu đây lòng ai oán ,
Đau đớn cho em những giọt sầu !
Cô đơn buồn chán tủi thân mình ,
Long đong lận đận quá điêu linh !
Tình yêu trao nhầm người phụ bạc ,
Trầm luân trôi nổi lụy vì tình …
Văng vẳng đầu làng nghe chó tru ,
Canh ba gà gáy gió vù vù .
Khuya khoắt thức giấc buồn ủ rũ ,
Nỗi lòng u ám hè như thu .
Biết tỏ cùng ai mối hận này ,
Làm thân con gái lắm chua cay .!
Bất nghĩa ôi thôi dòng mật đắng ,
Tình chàng gởi gắm bao tháng ngày …
Lỡ bạc phước vì tay bất trị ,
Miệng ngọt ngào liêm sĩ thối tha .
Buôn tình bán nghĩa ranh ma ,
Đưa nàng cửa trước rước bà ngõ sau …!
Đêm chong đêm buồn đau số kiếp ,
Nghĩ phận mình , khủng khiếp đa đoan !
Yêu đương ngấn lệ tuôn tràn ,
Gặp người vô đạo khóc than bẳng thừa …!
Tiết đông sang chiều mưa lạnh buốt ,
Em âm thầm đếm bước thời gian .
Thương ơi nhân thế phũ phàng ,
Tình đời điêu đứng muôn ngản oái oăm …!
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 17btháng 12 năm 2018
Trở về …
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3