THU BÂNG KHUÂNG

THU BÂNG KHUÂNG

(họa bài Thu Buồn)

Thu về đây đó mấy hôm nay
Sương khói nhạt nhòa theo gió may
Lá rụng ngập ngừng e lạc cội
Chim bay túm tụm ngại xa bầy
Cúc vàng lấm tấm bên hàng giậu
Bướm trắng chập chờn giữa khóm cây
Thiếu phụ ơ thờ đan áo ấm
Kẻo đêm buốt lạnh tấm thân gầy.

Sông Thu
(03/10/2020)

Bài xướng :

THU BUỒN

Hiu hắt gợn buồn buổi sáng nay
Làn da se sắt…thoáng heo may
Gió lùa đồng nội chim về núi
Sương thấm không gian vạc nhớ bầy
Vườn táo tiêu điều thưa thớt quả
Ruộng ngô hoang phế lụi tàn cây
Hoa rơi lá rụng …sầu ly biệt
Lạnh lẽo cô đơn…bóng nguyệt gầy

Thanh Hoà

Đọc thêm các bài xướng họa trên web Cao Bồi Già