*1025 / SAO EM ĐÀNH BỎ .  .  .BIẾT TỎ CÙNG AI . . ?

Yêu đương trót mỏi mòn nhung nhớ ,
Chiếc thuyền tình lỡ chuyến đò sang .
Đau thương nhân thế phũ phàng ,
Bồng bềnh bể ái ngó nàng ra khơi …
.
Viết dang dở những lời mật rót ,
Trao cùng người thánh thót trong mơ .
Có không mong ngóng đợi chờ ,
Thời gian chóng vánh hững hờ phôi pha ?
.
Bỏ đi thật âu là mệnh số ,
Chẳng được cùng xây tổ Uyên Ương .
Mưa rơi thấm ướt phố phường ,
Bước chân thất thểu con đường lạnh căm .
.
Căn gác vắng tối tăm quờ quạng ,
Bật ngọn đèn thấp thoáng chân dung .
Trên khung bức ảnh treo tường ,
Nụ cười duyên dáng môi hường em xinh .
.      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .
Ngày trở lại , bình minh sáng tỏ ,
Tìm nơi về trước ngõ nhà anh .
Lối xưa xóm cũ tanh bành ,
Trống trơn cảnh vắng mái tranh tiêu điều.
.
Lòng tha thiết tình yêu như đã ,
Dành riêng cho suốt cả giòng đời .
Căn do duyên số tách đôi ,
Tuy không phụ bạc …mà thôi …lỡ làng …
.
Lúc ly biệt lệ tràn xao xuyến ,
Ngoảnh mặt nhìn sóng biển nhấp nhô .
Lênh đênh cách bến xa bờ ,
Nỗi buồn khắc khoải bóng mờ quê hương …
.
Quá đau xót , đoạn trường ai oán ,
Anh bỏ nhà lánh nạn quân tham .
Buôn dân bán nước hung tàn ,
Hẹn ngày tái ngộ đánh tan cọng thù .
.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 16 tháng 9 năm 2019
.