*624 / VÌ CUỘC THẾ , CƠ CẦU DÂU BỂ , BỎ XA NHÀ BAO KẺ CHIA LY . . .!

Mang nong nỗi sầu thương khắc khoải ,
Hận tình đời vạn lối quanh co .
Gặp nhau trên chuyến đầy đò ,
Xui chi cập bến hẹn hò thương yêu .

Em cô quạnh sương chiều hoang vắng ,
Nghĩ phận mình chìm lắng trong mơ .
Yêu đương cản mối , tình chờ ,
Làm sao níu kéo bóng mờ khuất xa …?

Chàng ra đi chan hoà lệ nhỏ ,
Trở lui về gác trọ đìu hiu .
Nhớ thương xót dạ chín chiều ,
Suốt đêm trằn trọc chắc chiu bẽ bàng …!

Dặm trường xa cơ hàn gió chướng ,
Mối tình sầu có vướng chân anh ?
Không ai tiến bước song hành ,
Đi về một cõi dưới mành cô đơn !

Còn đâu nữa giận hờn , âu yếm ,
Vắng nhau rồi hoài niệm nhớ nhung .
Nâng niu biết mấy khôn cùng ,
Tình yêu tích lũy vẫy vùng mai sau …

Vì cuộc thế , cơ cầu dâu bể ,
Bỏ xa nhà bao kẻ chia ly !
Quê Hương vạn biến cũng vì ,
Chính quyền tham nhũng bán đi nước nhà …

Tiền đồ lịch sử Quốc Gia ,
Chúng không cần biết Ông Cha sống còn .
Hy sinh Nòi Giống chăm nom ,
Ngàn năm tồn tại vàng son Sơn Hà …

Lũ ngu si tà ma nối giặc ,
Nịnh thằng tàu tủi mặt Tổ Tiên .
Gấm vóc xứ sở ba miền ,
Sao bây bội bạc vì tiền bán thân ?…!

Hỡi quân dân , lũ bần cọng sản ,
Cả tập đoàn vong bản vô nhân .
Giang San chúng đã phá tàn ,
Hãy lên đứng dậy diệt đàn súc sinh …

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 30 tháng 8 năm 2017