*1082 / CẢM MẾN NHÂN DUYÊN LAI LÁNG MỸ MIỀU .

Trời hiu hắt áng mây buồn tản mạn ,
Tím buông chiều u ám lững lờ trôi .
Nghe vi vu nắng rớt chiếu lưng đồi ,
Lũy tre xanh lâu rồi cùng cất bước .
.
Vóc dáng mảnh mai điệu đà tha thướt ,
Chân thon dài lả lướt lụa là bay .
Làn tóc mướt rượt phủ sóng hao gầy ,
Thấy em muốn tỏ bày tình lưu luyến …
.
Lâu lắc chuyện cũ gợi lòng xao xuyến ,
Quen biết nhau thể hiện giấc mơ đầu .
Trót yêu đương trìu mến mộng mai sau ,
Chẳng được bao lâu tình sầu nong nỗi …
.
Đêm thao thức giật mình cơn gió thổi ,
Ở sau hè tiếp nối tiếng thở than !
Lũ côn trùng khắc khoải kiếp cơ hàn ,
Cảnh sống đơn côi cung đàn lỗi nhịp …
.
Sự uẩn khúc mơ màng trong giấc điệp ,
Đi lang thang biền biệt chốn xa vời .
Cuộc hành trình trống trải bởi chia phôi ,
Để lại sau lưng ngút ngời xa lắm …
.
Mùi da thịt , vòng môi mềm uốn nắn ,
Bao nỗi niềm say đắm ước trăm năm .
Chênh chếch soi sáng xuyên ánh trăng rằm ,
Nhưng không thể , trối trăn tình vụng dại …
.
Còn đâu nữa em , nơi vùng đại hải ,
Vắng mặt nàng đông lại lạnh lùng ghê !
Cô đơn gối lẻ mạch sống ê chề ,
Tột cùng đớn đau não nề tê tái …
.
Nằm trông ngóng xuân quay về non ải ,
Mơ hồ người con gái một lần yêu .
Cảm mến nhân duyên lai láng mỹ miều ,
Đành đoạn xa tôi … đìu hiu chiếc bóng …
.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 20 tháng 02 năm 2020
.