48 / MƯA CHỐN NÀY NHỚ LẠI LỐI CŨ MƯA XƯA

Tiếng mưa rơi lả lơi ngoài ngõ ,
Đứng lặng nhìn cánh nhỏ rụng rơi .
Xác bay tung toé lưng trời ,
Đong đưa tan tác cuộc đời thân hoa …

Mùa thu sang chan hoà thấm lạnh ,
Nghe não nề gió đánh cành cây .
Lá vàng lác đác vung đầy ,
Nhìn lên ảm đạm xám dày không gian …!

Mưa Cali vội vàng ba bữa ,
Nhớ hôm nào cái thủa thơ ngây .
Trời dông trút xuống nửa ngày ,
Rũ nhau tắm chạy vui vầy sướng chưa …

Lớn khôn lên tuổi vừa mười sáu ,
Mưa thình lình nương náu em về .
Tay che hén nắng hàng tre ,
Giọt rơi lã chã ướt dè tóc tiên …

Nâng niu kéo áo lau liền ,
Miệng cười nũng nịu làm phiền anh ghê …
Đến nhà dầm dã lê thê ,
Mẹ hiền kêu khổ có hề không con …?

Kỷ niệm xưa vẫn còn quanh quẫn ,
Năm mươi năm lẫn vẫn dung nhan .
Thương thay phận số phũ phàng ,
Tình ta trắc trở đôi đàng chia ly …!

Mưa tha phương buồn chi nhắc nhở ,
Của một thời nức nỡ tình ta !
Lạnh căm dưới mái căn nhà ,
Nhỏ to âu yếm mặn mà thương yêu !

Gió đông sang mưa chiều khắc khoải ,
Sống u hoài một cõi cô đơn …!
Không ai để giận để hờn ,
Buồn chi lạ rứa nửa hồn héo hon …!

Huế mưa dai mỏi mòn thương nhớ ,
Bóng hình hài vạn thuở xa nhau .!
Hỡi ai chớ có âu sầu ,
Tình này sống mãi khắc sâu ngàn đời …

Yêu đương chải chuốt thiếu thời ,
Con thuyền định mệnh rã rời tâm can .
Mong em hạnh phúc an toàn ,
Trên vùng viễn xứ dặm đàng anh đi …!

Nguyễn Doãn Thiện
Nhớ lại hình bóng lúc thiếu thời mười sáu …
Ghi lại ngày 05 tháng 8 năm 2010
Antioch , California Ngày 13 tháng 10 năm 2016