*0953 / THÌ THÔI THA TỘI , BẮT ĐỀN , LÊNH LANG RUỘNG DƯỚI MỚI YÊN VIỆC NHÀ . . .

Mưa lất phất ngoài khung cửa hẹp ,
Bóng thời gian khép kín màn đêm .
Lung lay thoáng đẩy song rèm ,
Nghe lành lạnh gió ngoài thềm vi vu .

Trời xám xịt sương mù vây ám ,
Trong khuê phòng ảm đạm buồn tênh .
Hắt hiu le lói ngọn đèn ,
Đọc trang thư cũ , lệ hoen mi trào …!

Những nghi vấn nghẹn ngào nức nở ,
Khóc âm thầm trăn trở sầu bi !..?
Biết đâu ai đã bội thề ,
Bày mưu sắp lớp , nhiêu khê chuyện tình …

Bao kỷ niệm muôn hình vạn trạng ,
Mãi ghi lòng hình dáng yêu thương .
Thình lình anh phải lên đường ,
Ngày đêm lo lắng , bất thường có chăng ?

Nhiều lúc cũng tối nằm than thở ,
Sợ rằng chàng mèo mỡ gió trăng ?
Suy tư tức lắm trọc trằn ,
Tin đồn mấy đứa thích gần hỏi quanh …?

“ Quyết một trận tành banh té bứa ,
Có con nào dám chứa của tui .?
Móng sứt đâu sợ tay cùi ,
Nỗi cơn thịnh nộ bà chơi tới cùng …”

Bổng nhiên thấy , em mừng bao kể ,
Chàng đã về đáo để trông mong ?
Nhớ nhung xa mặt cách lòng ,
Tàn canh ân ái má hồng ngất ngây …

Coi như đã , sum vầy xuý xoá ,
Để từ từ may hoạ chăng là .
Mưu gian khó trốn điều tra ,
Chơi đòn phản gián sao mà thoát thân …?

Nếu thật sự lửa gần rơm bén ,
Chứ không vì hò hẹn làm nên ?
Thì thôi tha tội , bắt đền ,
Lênh lang ruộng dưới mới yên việc nhà …

Thói thường chuyện ta bà khổ luỵ ,
“Thượng điền tích thủy hạ điền khan”
Sinh ra lắm sự bẽ bàng.
Vì tham của lạ để nàng hẩm hiu …!

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 26 tháng 02 năm 2019

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME