*520 /  DẠT DÀO THIẾT THA TÌNH TA HOANG DẠI . . .

Mộng đẹp xinh xinh tuổi thời con gái ,
Tràn ngập hương yêu bướm lại ong kề .
Đâu nữa đêm về hò hẹn cập kê ,
Tình cảm tâm giao hẹn thề non nước .?

Mong chờ người anh từ bao năm trước ,
Bầu trời thênh thang vượt cánh hải âu .
Khập khiễng vì ai để lại u sầu ,
Con tim chai lì hầu như sỏi đá ?

Lòng cháy khô khan vắng ai buồn bã ,
Vũ trụ trần gian thiếu cả yêu thương .!
Và chông gai thế rải trên đường ,
Đêm hàng đêm chập chờn trong bóng tối .

Muôn ánh đèn màu đưa đường lạc lối ,
Em bối rối giam lỏng giữa rừng người .
Nào hay to nhỏ gợi tiếng buông xuôi ,
Men rượu cay nồng ngọt lời ân ái ! …?

Tội nghiệp không lòng em trống trải ,
Mãi mơ hồ quảng đại tình thương .?
Cô đơn khắp nẻo phố phường ,
Chẳng thấy anh đâu , buồn vương nhỏ lệ …!

Thân xác hao gầy đời bất cần kể ,
Bọn người bao quanh tồi tệ bọn chen !
Tìm cảm giác , mua vui dưới ngọn đèn  ,
Hồn bay chơi vơi nơi miền sao lạc …

Xin đừng chà đạp tình em bộc phát ,
Và rất người diễn đạt du dương .!
Đã cho nhau trong những đêm trường ,
Sao nỡ chia lìa vô phương trông ngóng …?

Thân phận hoa hèn đêm về lẻ bóng ,
Vẫn âm thầm ước vọng trong mơ !
Muốn được nâng niu khao khát đợi chờ ,
Hy vọng cuộc đời có còn lẽ sống .!

Ôi đơn côi đèo heo gió lộng ,
Chốn xa xôi biển rộng trời cao .
Không anh tưởng nhớ hôm nào ,
Dạt dào thiết tha tình ta hoang dại …! …?

Long Beach , California Ngày 05 tháng 5 năm 2017
Vacation days …