Categories
1 - TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 5 - Thơ GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) Thơ Con Gà Què 1

NÓI VỚI LÃO TRUMP KHỜ ! VÀ BÀI HỌA : SAO KHỜ THẾ? 


skynews-obama-trump-coronavirus_4987099

NÓI VỚI LÃO TRUMP KHỜ !

Tiền Tàu tới mõm, khờ sao lơi?
Mắc mớ chi ai, la réo trời?
Ông tỉ phú rồi, lương chẳng lãnh,
Tui nghèo mạt vậy, của đành xơi !
Thấy đồ béo bở, ta ăn hết,
Nhìn lũ ốm nhom : chúng bỏ vơi…
Lão phải biết điều, khâu kín miệng,
Giết người… Ma* đúng thiệt dân chơi !
*Ô Ba Ma
Con Gà Què Azalea

HỌA : SAO KHỜ THẾ?

Tiền tới mõm rồi sao ngó lơi?
Không quì gối Hán lại kêu trời.
Đô la chẳng hốt cho con tém,
Ngân sách không bòn để vợ xơi.
Lương hướng một đồng sao chi đủ,
Tủ kho trống vắng khổ nào vơi.
Ô ba ma giống như yêu quái,
Chỉ tám năm thôi khoét đủ chơi.
HỒ NGUYỄN (25-8-2020)

Trở về => Đầu TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 4  – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 4  – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 3  –  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 2  –  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA

Đọc thêm =>  Thơ Con Gà Què Azalea  –  Thơ Trần Đông Thành  – Thơ Nguyễn Cang – Thơ Hồ Nguyễn – Thơ Lê-hữu-Nghĩa – Thơ Hương Lệ Oanh –  Thơ Nhiều Tác Giả

HOME

Leave a comment