Xa anh rồi nỗi nhớ triền miên ,
Đêm trong giấc ngủ mộng hão huyền .
Thiếu bóng ai em hằng mơ tưởng ,
Chuyện tình ân ái lắm cuồng điên ?
Bỏ lại đây mình đơn gối lẻ …
Còn nữa đâu nồng ấm ngày xưa ?
Người ở đâu sao chi buồn thế ,
Trời chiều nặng hạt dưới cơn mưa …
Thao thức canh dài nghĩa yêu thương ,
Chúng mình âu yếm suốt đêm trường .
Tha thiết anh trao tình quý mến ,
Chàng đi biền biệt còn vấn vương …
Mất hẳn ai rồi ngồi trông ngóng ,
Thao thức sầu nhớ mãi chờ mong ?
Buồn không anh phương trời rực nắng ,
Chuyện tình lưu luyến ở trong lòng …?
Biết làm sao cuộc đời cay đắng ,
Phòng không trống vắng lệ trào rơi .!
Đường dài bôn ba anh đằng đẵng ,
Nuôi giữ trong em mộng tình đời …!
Antioch , California Ngày 13 tháng 3 năm 2016