*356 / VẠN DẶM MIỀN XA

Mình cách nhau sầu mong ngày tháng ,
Nhớ vô cùng tản mạn vần thơ .
Vu vơ trước ngõ trông chờ ,
Mây chiều ảm đạm khói mờ sương sa .
.
Đêm đông về mọi nhà sum họp ,
Ngoài vỉa hè nghe giọt mái tranh .
Gió đưa xào xạc cây cành ,
Ngó ra khung cửa song mành lung lay .
.
Lâu lắm rồi từ ngày đi vắng ,
Buồn biết mấy chẳng đặng gần nhau ?
Nắng mưa mây gió đội đầu ,
Trên đường chiến đấu cơ cầu cực chưa ?
.
Mình cưới nhau mới vừa mấy tháng ,
Đã vội vàng đến hạn tòng quân .
Băng rừng lội suối chùn chân ,
Đèo leo heo hút muôn phần gian nan !
.
Nghĩ em thân phận phũ phàng ,
Ngồi trông con nhạn bay ngang bầu trời .
Mơ hồ vạn dặm trùng khơi ,
“Hưng Đạo hải chiến tả tơi quân tàu …”
“Đến Mãn Thanh cúi đầu nô lệ ,
Háng tôi đòi chóp để có đuôi ?
Mới trông giống khỉ đười ươi ,
Quang Trung đánh bại lạy ngài buông tha …”
.
Qua bảy chín quần ma tái tục ,
Quyết phen này đánh gục Việt Nam .
Xua quân khốn kiếp hung tàn ,
Xuyên qua biên giới như đàn lâu la .
.
Bị bao vây gian tà khuyễn tặc ,
Ở trong vùng gài đặt hỏa công .
Khóc la dưới ánh lửa hồng ,
Đầu hàng vô số chết chồng khắp nơi .
.
Đặng tiểu bình kêu trời van đất ,
Phải lên đường cầu cứu Liên Xô .:
” Con xin qùy lạy Trưởng Nô ,
Làm ơn viện trợ cơ đồ lung lay !
.
Cũng do thằng Mỹ vẽ bày ,
An Nam hùng hổ mới hay lỗi lầm .
Tưởng đâu chiếm được Biển Đông ,
Ai dè đuối thế đuôi cong chạy dài ! ”
.
Pu Tin chỉ mặt xách tai  :
” Dụng binh Tôn Tẩn học hoài không thông ?
Theo nòi Tào Tháo Trạch Đông ,
Về đi bốc mắm còn mong nổi gì …? ”
.
Tiểu bình …lạy bác ….hì …hì …
Mặt mày mếu mó ngu si …gãi đầu …!
.
Gian manh lũ cần đâu liêm sĩ ,
Trò lưu manh cốt khỉ tham lam .
Cận bình trổ thói làm càng ,
Ăn cắp , ăn trộm , lan tràn năm châu …
.
Không tha , quyết đánh đòn kinh tế ,
Mỹ phen này khống chế tự tung .
Bác Trump thật đúng anh hùng ,
Làm cho tập cận nổi khùng thành điên …
.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 23 tháng 6 năm 2016 .