*0922 / ĐÊM ĐƯỜNG ĐỘT VÙI TRONG ÂU YẾM , CÓ MẤY ĐỜI LÀM ĐIẾM BIẾT YÊU . . .

Trăng soi bóng , thuyền tình cập bến ,
Đêm hoang vu gió quện tơ trời .
Bồng bềnh óng ánh lã lơi ,
Dịu dàng thiếu nữ gọi mời khách sang …

Nước róc rách mơ màng trôi chảy ,
Chiếu mập mờ biết mấy giai nhân .
Lẵng lơ áo thấm ngấm dần ,
Chàng vừa cạn chén mây vần khuất che …

Tay sờ đến , hàng the gấm lụa ,
Em vùng vằng giãy dụa đỏ hây .
Vội chi , xin hãy an bày ,
Anh hùng kia hỡi , chốn này trăm hoa …

Em là phận đàn bà con gái ,
Chuốc rượu nồng xích lại cùng say .
Môi mềm nắn nót căng đầy ,
Mùi da thơm lựng ngất ngây má đào .

Lao xao thổi , thuyền chao gợn sóng ,
Ai vụng về ướm mọng môi hôn .
Thắt lưng dãi ướm dập dồn ,
Nghe vơi nới lỏng bồn chồn làm sao …?

Trời đâu bổng mưa ào như trút ,
Dông thình lình nghi ngút xuống sông .
Lắc lư lảo đảo bập bồng ,
Âm nhu tiếng thở tột cùng sấm vang …

Treo lấp ló , vầng trăng mờ tỏ ,
Trong khoan thuyền to nhỏ tỉ tê .
Anh đi không có ngày về ,
Thầm yêu trong cảnh nhiêu khê sự đời …!

Đã lỡ trót tình rơi quán trọ ,
Nỗi khổ này gắn bó cheo leo .
Thì thôi thảm cảnh ngặt nghèo ,
Coi như tạm bợ củi rèo trôi sông …!

Đêm đường đột vùi trong âu yếm ,
Có mấy đời làm điếm biết yêu …?
Ông trên cũng có nuông chìu ,
Cho em sống lại mỹ miều dáng xưa …

Cám ơn anh chiều mưa kỷ niệm ,
Không gì cũng , gói gém vấn vương ?
Mang theo giấc mộng miên trường ,
Đời người con gái nhớ thương trong lòng …!…?

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 05 tháng 01 năm 2018

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME