*690 /  CÓ NHỮNG ĐIỀU KHÔNG CẦN PHẢI NÓI . . .

( Họa theo vần thơ ” Có Những Điều Không Cần
Phải Nói ” của Nữ Thi Sĩ Vũ Thắm )

Yêu dạt dào tình trao sống mãi ,
Mất mác gì , nói phải không anh ?
Mến thương chất chứa song mành ,
Xa nhau ngong ngóng sao đành hỡi ai …!

Mình ly cách , u hoài đáo để ,
Mây rã rời đổ lệ mưa rơi .
Mặc cho sóng gió tơi bời ,
Con thuyền định mệnh chơi vơi giữa dòng …

Đêm hằng đêm ôm lòng tưởng nhớ ,
Chuyện chúng mình muôn thuở còn vang .
Phân chia hai lối đôi đàng ,
Buồn chi lạ rứa , cơ hàn cheo leo .

Nơi anh đi đèo heo hút gió ,
Em ở nhà bó rọ trong chăn .
Thương trao cột trói xích thằn ,
Thủy chung mong đợi ăn nằm có nhau .

Hỡi yêu thương , tình sầu dâu bể ,
Sống lạc loài bao kẻ khổ đau .
Ước mơ tay gối kê đầu ,
Bên anh thỏ thẻ ngọt câu ân tình .

Dưới mù sương bình minh ló dạng ,
Trên bầu trời tản mạn mây bay .
Thân em một đóa hao gầy ,
Trông bờ dĩ vãng tàn cây đứng chờ …

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 28 tháng 12 năm 2017

CÓ NHỮNG ĐIỀU KHÔNG CẦN PHẢI NÓI
Thơ Vũ Thắm

Có một điều không cần phải nói đâu
Trái tim em luôn ngập sầu thương nhớ
Vắng một ngày lòng em luôn trăn trở
Vắng nhiều ngày vụn vỡ trái tim côi

Em xa anh chẳng còn thắm bờ môi
Mây trên trời cũng buồn trôi lặng lẽ
Căn phòng vắng chỉ mình em quạnh quẽ
Nhớ anh nhiều khe khẽ thầm gọi tên

Tình đượm nồng đâu nhanh chóng vội quên
Lời thề hẹn luôn vững bền tình mãi
Giấc mộng đẹp đôi mình nguyện sẽ trải
Giờ còn chăng nỗi khắc khoải ngóng chờ

Em ước rằng tình được như giấc mơ
Bến bờ yêu duyên nợ mình buộc chặt
Suốt đời em anh là người duy nhất
Nói gì đây khi em rất chân thành

Có bao giờ anh tự hỏi lòng anh
Để cho em bên mành trông mong đợi
Tình trao anh như nụ hoa tầm gởi
Mùa đông rồi ôm vời vợi nhớ nhung!!