Xuân Fuck Dự Hội Nghị Osaka

Phúc đi hội nghị Ố – Sa – Ka
Đực mặt ngồi như con mất cha
Tiếng Việt Lờ – Mờ không đọc nổi
Tiếng Anh Vờ – Vịt đếch nghe ra
Mặt dầy thớt thịt chai như vậy
Óc nhão phân heo quả xứng là
Cháu giỏi, con ngoan Hồ chủ tịt
Rặc nòi dốt nát lại ranh ma.
Hồng Hà

Họa 1 :

Niểng Phó Hội
Tiếng Anh nổ điếc tựa Aka
Máy dịch mà nghe cũng chết cha
Mớ vớ đôi vần xoay hổng nổi
Cờ lờ nửa chữ rặn không ra
Nắm quyền cỡ tớ còn lo đếch
Phó hội như ai cũng gọi là
Thôi bỏ ngoài tai cho dễ ngủ
Nói gì kệ mẹ thứ đồ ma !
Cóc Chát

 

Họa 2

Đại Ca Phúc Phó Hội

Phúc niểng hói đầu giống đại ca
Độc tài thủ tướng tưởng rằng cha
Bô lô ngoại ngữ nghe không được
Xoa xuýt cờ lờ nói chẳng ra
Đeo máy thông ngôn ra bộ điệu
Dẫn đàn phó hội cũng như là
Gặp Trump nịnh hót rờ tay áo
Chính phủ chi mà tợ lũ ma
Cóc QT

 

Họa 3

MẶT THỘN

Phúc ngồi như chó chực ca ca
Thiên hạ nói gì khó tổ cha
Mụ nọ rộng mồm môi mấp máy
Ông kia ngoác miệng lưỡi lè ra
Cán ta Việt ngữ đờ… mờ …đểu
Tàu Khựa Hoa văn nị xẩy là
Chuyển ngữ máy nghe càng điếc ráy
Ngoài tai mặt thộn xả hồn ma

CÓC KHÔ

 

Họa 4

Phúc Dụ Hồn Ma
Tuổi thơ mê muội khẩu AK
Bỏ học không nghe lời mẹ cha
Theo Bác tuyên truyền ngày ẩn trốn
Vào Bưng hoạt động tối chui ra
Làm sao mà nghĩ Ông ta đã
Không thể nào tin Thủ tướng là
Mang máy chuyển ngôn theo cách mới
Giống như đang dụ tiếng hồn ma./-
TQN.