NHẮN MÂY – THƠ THẤM MÁU TÌNH – ĐỪNG CÓ TRÁCH HỜN

 NHẮN MÂY

Mây trắng về đâu mây trắng ơi?
Ghé đây ta nhắn gởi đôi lời.
Mang dùm sang ấy câu yêu ái,
Chuyển giúp môi nồng đau chóng vơi.
Ngày trước vui cùng mây hứa hẹn,
Bây chừ buồn quá bởi mây khơi.
Gió mây kề cận đôi ta đó!
Gió thoảng mây bay xóa khổ đời.
HỒ NGUYỄN (12-02-18)

THƠ THẤM MÁU TÌNH

Trót đã sinh ra nhiễm máu tình,
Nên thơ mãi thắm nét yêu xinh.
Thấy mây cứ tưởng làn nhung tóc,
Nghe tiếng mưa rơi ngỡ lệ tình.
Ngồi ngắm trăng vui hồn lãng mạn,
Tới lui thấy đá dạ yên bình.
Máu tình muôn thuở lưu tim đọng,
Dệt áng thơ tình sáng ánh minh.
HỒ NGUYỄN (09-02-18)

ĐỪNG CÓ TRÁCH HỜN

Đừng có buồn ai oán hận ai,
Hãy cho hơi thở thả buông dài.
Môi cười tay vuốt vui mây tóc,
Miệng nở tình nồng liếc mắt say.
Thù oán dỗi hờn xua vụn nát, 
Tình thâm yêu ái cất lâu đài.
Thế gian vốn chỗ nuôi thân tạm,
Trách cứ hơn thua chỉ khổ hoài.
HỒ NGUYỄN

Trở về >>> Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 3  – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2  –  Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 1

Thơ Thầy Hồ Nguyễn * HOME

Đọc thêm >  Văn Hồ Nguyễn

Leave a comment