Sao đành thế tách rời biệt vắng ,
Chốn biên thùy đăng đẵng nhìn trông .
Sông xanh khúc khuỷu xuôi dòng ,
Về đâu mất hút tuột vòng tay đan …
Chiều dần xuống , sương tràn giăng lối ,
Khói làm mờ xẩm tối hoàng hôn .
Tai nghe trống điểm đánh dồn ,
Hoang vu cảnh giới cõi hồn miên man .!
Xưa lưu òdấu hiền ngoan phúng phính ,
Anh mơ hồ tột đỉnh yêu đương .
Mắt trong thấu suốt tình trường ,
Mặt mày xinh xắn môi hường thiết tha …
Nay em ở miền xa quan ải ,
Nhớ nhung nhiều chẳng đoái trần ai ?
Buồn rơi giọt lệ u hoài ,
Mất nhau , mình mãi lạc loài gió sương …
Thề nguyện ước , tình thương tan vỡ ,
Đi lấy chồng vạn thuở chia ly ?…!
Biên cương khuất bóng kinh kỳ ,
Đời anh hiu hắt sầu bi úa tàn …!
Đường năm cũ cỏ vàng vây phủ ,
Nơi chúng mình từng rũ nhau qua .
Không em bặt tiếng cười đùa ,
Vườn cau xơ xác gió đưa lưng trời …
Những kỷ niệm đầy vơi nhắc nhở ,
Bước ban đầu bỡ ngỡ cầm tay .
Môi run ấm ớ tỏ bày ,
Mặt hây hây đỏ ngó ngay dám nào ?
. . . . . . . . . . . .
Anh đau đớn nghẹn ngào buông khẽ ,
Tiễn đưa nàng bóng xế thu sang .
Mây che le lói trăng tàn ,
Ôm nhau lần cuối hai hàng biệt ly …!
Quay trở lại đêm về trống vắng ,
Căn gác buồn thiếu bóng em yêu !
Cheo leo heo hút ngọn đèn ,
Ngoài kia gió thổi dế mèn khóc than …!
Sầu ly cách muộn màng duyên kiếp ,
Tưởng đâu chừng nối tiếp bền lâu ?
Chẳng may phận số cơ cầu ,
Ước mơ không đặng nhịp cầu trăm năm …!
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 08 tháng 4 năm 2019
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3