GỞI ANH NIỀM MƠ ƯỚC

( Hoạ theo vần thơ ” Gởi Anh Niềm Mơ Ước
Của Nữ Thi Sĩ Mai Thảo )

Em đi rồi lệ rầu mưa da diết ,
Gió u buồn thổi riết từng cơn .
Đau đớn thay nức nỡ dỗi hờn ,
Anh thao thức trông mòn than thở …!

Vạn dặm người yêu xa vời nhung nhớ
Mảnh hồn đơn trăn trở trông chờ …
Tình ta sống mãi trong mơ ,
Đừng để ruột đau ơ thờ vắng bóng …!

Đi phương nao trời cao lóng dóng ,
Ai ru anh giấc mộng trưa hè ?
Hoà cùng nhịp điệu thánh thót tiếng ve ,
Thỏ thẻ bên tai tình nghe thắm thiết …!

Lỡ đi rồi xót xa niềm thương tiếc ,
Bóng trăng mờ nhịp bước đâu anh …?
Đau như cắt lá phải rơi cành ,
Giữ mãi con tim vàng hanh sưởi ấm …

Đành thôi anh buồn thêm thê thảm ,
Áng mây chiều ảm đạm sầu thương !
Nhớ nhung thức trắng đêm trường ,
Để âu lo canh tàn vương lệ khổ …!

Xóm làng yên ven sông lộng gió ,
Mong người về để ngõ đường hoa .
Ngại ngùng chi thắm thiết chan hoà ,
Dập dìu tung tăng tình ta ghé đến …!

Miền quê cha đậm đà sóng biển ,
Có mẹ hiền ra bến đợi mong .
Yêu thương ấp ủ ngập lòng ,
Mình sẽ cùng nhau đêm chong đèn rạng …

Bếp than hồng chiều hôm bảng lảng ,
Mái chung đầu ước đặng ngày mai .?
Mãi đợi anh trên quãng đường dài ,
Ở bên em chung hai miền cát trắng …

Antioch , California Nhày 02 tháng 6 năm 2016