*748 / TÌNH QUÊ LỐI XÓM

Trở về đây đường mòn lối cũ ,
Tháng ngày dài ấp ủ lòng ta .
Cách xa biền biệt sơn hà ,
Nhớ về quê mẹ nhạt nhoà lệ rơi …!

Nhìn lên hanh nắng bầu trời ,
Ký ức trổi dậy một thời năm xưa .
Cùng em sáng sớm tối trưa ,
Trên đường đến lớp chiều mưa phố buồn …!

Thời gian thắm thiết yêu thương ,
Hai phương cách trở dặm trường biệt ly …!
Đắng cay tuổi mộng xuân thì ,
Thương cha , chữ hiếu , còn gì hởi ai …!…?

Em theo chồng ,đường dài anh nối ,
Trải phong ba trôi nổi cuộc đời .
Tương tàn chém giết tả tơi ,
Đi vào quân đội đáp lời núi sông …

Tứ tung trận địa khắp vùng ,
Đêm hôm tần tảo đì đùng đánh nhau .
Bao nhiêu súng đạn Nga Tàu ,
Trời ơi trút xuống đổ đầu lương dân .

Tháng tư đen tình thân không có ,
Cuộc chiến tràn tiếm chổ tác oai …?
Quân nhân xác chết bi ai ,
Căm hờn máu đổ chảy hoài biển đông …!

Bốn mươi năm rồi không còn nữa ,
Em qua đời trong bữa loạn ly .!
Chao ôi giã biệt kinh kỳ ,
Vong linh chín suối cách ly nguyện cầu .!

Phường xóm mình tìm đâu xa lạ ,
Hàng ngàn người lang chạ giành nhau .?
” Ta đây kẻ cả cầm đầu ,”
Tha hồ tung tác âu sầu tội chưa !

Mây bịt bùng trời mưa than thở ,
Ngậm ngùi thay một thuở không còn ?
Buồn cho thân phận nước non ,
Trên đè dưới đạp thâu gom chết chùm …!

Núi hoang vu rừng thiêng bát nháo ,
Chúng cướp nhà tàn bạo hung hăng .
Quê Hương làng xóm điêu tàn ,
Hồn trôi lạc chợ bàng hoàng đau thương !

SàiGòn mất tên nhiễu nhương chúng quậy ,
Có uy quyền trọn lấy vi sa ….?
Cho con xuất ngoại cốt là ,
Mang tiền tẩu tán mua nhà sắm xe …?

Lâu lắm rồi vĩa hè bến nước ,
Bên con sông tha thướt trông chờ .
Chúng mình âu yếm mộng mơ ,
Đôi khi giận lẫy cơ hồ ruột đau …!

Cũng tháng này bắt đầu phượng đỏ ,
Ve kêu sầu nhắc nhở xôn xao …
Xa em khốn đốn chừng nào ,
Sông Đào tức tưởi tuôn trào biển khơi …i

Chiến tranh tan mọi nơi đói khổ ,
Kẻ gian tham chiếm thổ hành hung …?
Xui chi mạc vận bần cùng ,
Tư thù hảm hại hải hùng chơi vơi  !

Phố tiêu điều tơi bời gió thổi ,
Khói mù trời lá phổi nhuộm đen .?
Cheo leo lấp ló ngọn đèn ,
Nằm trong xó chẹt con mèo đói meo …!
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 26 tháng 4 năm 2016 .