HỎI VAY NỢ TÌNH / HỌA : VAY TÌNH TRẢ ĐỦ

HỎI VAY NỢ TÌNH
Món nợ tình vay hãy tính lời,
Vàng mười bạc sáu rõ tay chơi.
Chiều lòng trả mấy không than oán,
Lấy lãi bao nhiêu mặc kệ đời.
Tính toán mà chi khi luyến ái,
Vay tình đủng đỉnh sướng phơi phơi.
Còn ai để sẵn cho tôi mượn,
Số nợ tình vay trả vốn lời.
Trần Đông Thành

HỌA : VAY TÌNH TRẢ ĐỦ
Tình vay sẽ tính vốn cùng lời,
Bạc sáu thành mười mới kẻ chơi.
Lãi mấy không rên không trách móc,
Lời tăng mặc kệ chẳng than đời.
Sống thời phải thế lo chi mệt,
Tình muốn trao ai trí sáng phơi!
Nếu đó sẵn lòng tình chuyển đổi,
Tình vay trả đủ vốn cùng lời.
HỒ NGUYỄN (16-02-2019)
Đọc thêm => Thơ GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)

Trở về => TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 3

Thơ Trần Đông Thành 3  –   Thơ Trần Đông Thành 2

– Thơ Trần Đông Thành 1  –  Thơ Trần Đông Thành

Đọc thêm => Văn Trần Đông Thành