Categories
6 - Thơ Con Gà Què Azalea Thơ Con Gà Què 3

DỨT TÌNH


KHÓC

DỨT TÌNH

Nhắm mắt để nghe tim xốn xang,
Từng chùm ký ức rụng bên đàng.
Phất phơ quay quắt trong sầu nhớ,
Thôi thế từ nay hồn bỏ hoang !

Tiếc nuối làm chi tình ngốc dại,
Bấy nhiêu năm tháng quá bi hài,
Ngác ngơ đã đủ giương to mắt,
Lỡ để tình vây, đời úa phai !

Còn có gì đâu lưu luyến nhau,
Gần thêm chi nữa chỉ vương sầu,
Ra đi  lặng lẽ không từ giã,
Nắng lóa hồn đau soi hút sâu…

Thì cứ lìa xa vui vẻ nhé,
Bên ai hãy mộng, chớ u mê,
Một khung cửa hẹp từ nay khép,
Tội mắt mù lòa, tim tái tê !

Ừ nhỉ đã xong tình dối gian,
Đi đi cho thế giới hoang tàn !
Cuối đường bước chậm trong câm lặng,
Một mảnh tình riêng đã nát tan !

Con Gà Què Azalea

Đọc thêm => Thơ Con Gà Què Azalea  –  Văn Con Gà Què Azalea

HOME

Leave a comment