*533 /   ĐÊM THAO THỨC

Nắng chiều bảng lảng bóng hoàng hôn ,
Chim bay về cội gió thổi dồn .
Ngơ ngẩn bầu trời buồn da diết ,
Khói lam mờ ngất ngưỡng đầu thôn .

Mái nhà tranh soi mành chiếu sáng ,
Bóng trăng rằm lai láng đồng hoang .
Kể từ ngày anh đi biệt vắng ,
Nằm chiêm bao thức trắng bàng hoàng .

Tuổi yêu đương mối tình cảm khoái ,
Mến thương chàng nhắc mãi không thôi .
Gió hắt hiu cùng nhau bên chái ,
Em oằn oại hoang hoải hồn trôi …

Buổi đông về dạt dào ân ái ,
Trong căn phòng vung vãi yêu thương .
Nụ hôn đầu vòng tay ái ngại ,
Ôi đắm đuối vụng dại đêm trường …

Còn nữa đâu trùng dương cách trở ,
Vạn nỗi lòng than thở cùng ai ?
Nhớ nhung chi u hoài nức nỡ ,
Sầu đơn cô lạnh trống canh dài …!

Lấy đâu mơn trớn được dỗ dành ,
Thao thức mơ mòng thiếu bóng anh ,
Mỗi khi dỗi hờn em nũng nịu ,
Buồn than nhỏ lệ nỡ sao đành …!

Thương yêu mộng vỡ ước chẳng thành ,
Hận tình bạc nghĩa hỡi trời xanh .!
Tách lìa lứa đôi thành hai ngã.
Chia ly đau đớn lá xa cành !

Antioch , California Ngày 23 tháng 5 năm 2017