33 / NỠ NÀO HỠI ANH …!

Phận bọt bèo tình em đổ vỡ ,
Thương yêu nhau một thuở cháy lòng .
Còn gì chi nữa mà mong ,
Người đà thất hứa đêm chong ngày chờ ?…!

Buổi đông sang sau giờ tan học ,
Trước cổng trường theo dọc hướng đi .
Chúng ta rảo bước thầm thì ,
Vòng tay mơn trớn vỗ về nâng niu !

Hai năm trời chắc chiu trìu mến ,
Mình hẹn nhau âu yếm ngọt ngào .
Ngờ đâu xẩy chuyện lao đao ,
Vô tình chưng hửng nỡ nào hỡi anh !

Nay tan trường một mình lạc lỏng ,
Ôi nghẹn ngào bé bỏng riêng côi …
Không ai đến đón nữa rồi ,
Tuôn rơi dòng lệ nhớ lời thương trao !

Mất hết anh thì thào to nhỏ ,
Vòng tay mềm tỏ rõ đường đi …
Cho nhau chẳng tiếc nuối gì ,
Đành sao bỏ mặc thôi chi nghĩa tình !

Lối riêng em một mình trơ trọi ,
Tái tê hồn biết nói cùng ai …?
Ôm ấp bao mối u hoài ,
Đem lòng phụ bạc lạc loài cưu mang !…?

Sao thế anh vội vàng xa lánh ,
Tội tình nào em gánh đau thương …!…?
Thao thức lệ ứa đêm trường ,
Người đi biệt hẳn vô phương kiếm tìm ?

Cũng chịu thôi mò kim đáy bể ,
Kẻ bạc tình chẳng thể quay đầu .
Bởi nguồn tự ái in sâu ,
Tình thương chân thật dễ dầu có chăng ?

Dưới bầu trời vầng trăng tươi sáng ,
Em mơ màng bóng dáng người yêu .
Môi trao mộng ước đủ điều ,
Than ôi hụt hẫng như diều đứt dây …!

Antioch , California Ngày 20 tháng 9 năm 2016