*79 / CŨNG ĐÀNH VĨNH BIỆT TÌNH ĐỜI CÁCH NHAU

      ( Hoạ theo vần thơ " Bước Qua Nhau " 
                Của Nữ Thi Sĩ Chiều Tím )

Mình gặp nhau bước đầu bỡ ngỡ ,
Len lén nhìn thầm nhớ thân quen …
Không lâu dưới ánh hoa đèn ,
Bốn mắt trìu mến đan chen nỗi niềm …!

Tháng ngày trôi triền miên nhung nhớ ,
Lúc dỗi hờn nức nỡ lòng đau !
Yêu đương chuốc đắng cơ cầu ,
Vui buồn như thể nắng sầu mưa sa …

Vì thiết tha sinh ra giận lẫy ,
Bắt nuông chìu mình mẩy vung văng …
Ngây thơ chẳng hiểu cho rằng ,
Đến khi đổ vỡ ăn năn kịp nào …?

Vội vàng chi nôn nao cất bước ,
Không nịnh đầm bạc phước thân em ?…!
Mưa rơi tí tách giọt thềm ,
Phòng không mong đợi sau rèm lệ rơi. !

Anh vô tâm muôn lời khó nói ,
Lại hững hờ đổ tội ôi chao !
Những khi ấp ủ ngọt ngào ,
Sao không thầm nhớ thì thào ước ao …!

Thiếu bóng anh cồn cào trông ngóng ,
Mắt dại khờ lóng dóng suốt đêm ?
Đâu vòng môi ấm khát thèm ,
Buồn chi lạ rứa ngọn đèn cheo leo ..!

Tính nhỏ nhen còn đeo mãi thế ,
Làm thế nào mình để chung đôi ?
Con tim đau đớn bồi hồi ,
Cũng đành vĩnh biệt tình đời cách nhau .!

Bỏ đi rồi cô sầu khổ lắm ,
Mấy hôm liền thức trắng cầm canh .
Thì thôi cơm cá chẳng lành ,
Xin chàng kiếp tới bên mành chiếu chăn …

Antioch , California Ngày 16 tháng 11 năm 2016