*97 / XA ANH

    ( Hoạ theo vần thơ " Xa Anh " của Nữ
           Thi Sĩ Hạ Nhớ " Chiều Tím " )

Sương lạnh về trong mành trăn trở ,
Em mơ màng nức nỡ miên man …
Chàng đâu xa hút ngút ngàn ,
Để thương để nhớ dặm đàng trông mong …!

Nhớ hôm nao bên dòng bến nước ,
Chiều Tím buồn lã lướt mây trôi .
Nhìn anh cảm thấy bồi hồi ,
Đôi mắt trìu mến vạn lời mến thương …!

Mình yêu nhau sầu vương trăm lối ,
Xa nhau rồi sớm tối vắng tanh .
Anh đi theo bước quân hành ,
Em về chốn cũ mộng lành cầu xin .

Đợi chờ ai nỗi niềm cách bóng ,
Sợi tơ buồn phơi hóng bên hiên .
Cõi lòng u uẩn triền miên ,
Vần thơ âu yếm gởi miền hoang vu …!

Antioch , California Ngày 06 tháng 01 năm 2017