277 / TAN VỠ

Thời gian dẫm lối đường mòn xưa cũ.
Để ta mộng tưởng đổ vỡ hoài mong .?
Bóng tre già soi dòng sông rũ ,
Gió heo se thắt thấm buốt cõi lòng …!

Người đi bỏ lại đời cô vắng ,
Hương Giang trôi in bóng mây mờ .
Tình anh gói gém tất cả nguồn thơ ,
Ghi lại nỗi đợi chờ chua chát !

Hôm ấy tiễn em đời như mất mác ,
Buồn ai nhỏ lệ chẳng thốt nên lời ?
Ra nơi vạn dặm tận chốn mù khơi ,
Ngày mai nữa đâu , tình ơi trở lại …?…!

Anh biết rồi , mình cách nhau mãi ,
Chim non tung cánh lá lại xa cành !
Người đà khuất dạng mộng đẹp mong manh ,
Tháng năm dài duyên đành dang dở !

Mối tình chúng ta bắt đầu từ thuở ,
Em mơ màng gợi nhớ lòng anh .
Dưới ánh trăng soi bóng xuyên cành ,
Môi ngọt ngào bên mành chớm nở .!

Sẽ gọi tên muôn ngàn nỗi nhớ ,
Mối u hoài than thở buồn đau !
Những đêm cô quạnh thiếu vắng âu sầu ,
Người bước sang ngang tình sâu tan vỡ !

Chẳng bao giờ quên khi còn hơi thở ,
Em theo chồng xóm nhỏ anh về .
Tìm lại hương xưa ngày tháng cập kê. ,
Dĩ vãng một thời kề môi vụng dại …!

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 14 tháng 3 năm 2016

 

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME