224 / TÌNH XUÂN NẮNG ẤM

Lất phất giọt phùn tung bay trong nắng ,
Bồng bềnh áo lượn bóng trắng đi qua .
Dóng bước theo ai thân thể ngọc ngà ,
Em thẹn thùng hồng pha đôi má …

Chân thướt tha bồn chồn vội vã ,
Tiếng thầm thì rộn rã sau lưng .
Ong bay bướm lượn chập chừng ,
Rạo rực trong lòng qua vùng vắng vẻ .

Ban đầu mới quen tuổi đời non trẻ ,
Thời gian thắm thiết ngấm nghé tỏ bày .
Em ngập ngừng cầm lá thư tay ,
Hồn chơi vơi trời mây sương gió …

Sau buổi tan trường gặp nhau ngoài ngõ ,
Tha thiết dịu dàng gọi nhỏ : anh nghe !
Con tim đánh thót chẳng hiểu , ai dè ,
Cánh thư gọn gàng em đè trong túi .

Suốt canh dài mơ màng bao nỗi ,
Đọc ngàn lần tiếng nói yêu thương .!
Em đã cho anh giấc ngủ bình thường ,
Không còn lo âu u buồn trăn trở …

Thấm thoát qua mau sắc màu phượng đỏ ,
Khắp nẻo đường làng to nhỏ tiếng ve .
Trời nắng chang chang rực lửa trưa hè ,
Dập dìu cùng nhau bên lề cỏ dại .

Lấp lánh muôn sao lung linh ngoài chái ,
Tỏ tình ân ái trai gái chung cầu …
Mơn trớn chuyện trò soi bóng trăng thâu ,
Âu yếm say sưa buổi đầu thơ mộng !

Bàn tay mân mê hồn lên bay bổng ,
Tận ra ngoài biển rộng ngàn khơi .
Thuyền tình chướng gió đánh đổ tơi bời ,
Ngất ngư nồng nàn bừng cơn hực nóng .

Đã đời chưa anh tình em cháy bỏng ,
Yêu đương tột đỉnh phủ sóng chưa vừa .?
Nào ai ngăn được biển động thuyền đưa ,
Nhớ thương hoài cơn mưa bão tới …

                        Một thời đã qua còn ghi kỷ niệm ...
                          Quy Nhơn Tháng 5 năm 1969