Video-Oc1d6bf5e5f86a75039132b908b192eb-V (1)
CON CHÓ MẮC DỊCH
Chó giúp đàn ông rửa mắt chơi,
Nhìn qua bỗng thấy xuyến xao rồi!
Khắp thân khỏi phải che chi khuất,
Trên dưới đâu cần giấu …để phơi.
Suối tóc lẳng lơ khêu dáng gọi,
Hang sâu thăm thẳm tợ như mời!
Cái gì cũng đẹp thêm thèm muốn,
Chỉ cặp ốc đen xấu quá trời!
HX
BÀI HỌA : CÁI SỰ ĐỜI
“Sự đời” cái ấy thử bàn chơi
Ai nấy bao năm nếm trải rồi
Hến trắng ham lè khi mở hé
Ốc đen khoái ngậm lúc nằm phơi
Phở thơm no ách còn đòi húp
Cơm nguội đói lâu chẳng đợi mời
Xấu đẹp tắt đèn đều tới bến
Ngói tranh tối lửa cũng lên trời .
LHN
Đọc thêm => Thơ Lê Hữu Nghĩa
CON ĐƯỜI ƯƠI THÔNG MINH
Làm sao thấy được của ta
Lúc tè nước chảy coi ra thế nào
Thông minh tạo thế lộn nhào
Trời xanh mây trắng suối rào rào tuôn
LHN
MÀN XIỆC KHỈ
Trông kìa nước chảy giống phông tên
Mở nước sè sè ngập cuối ghềnh
Xiệc đấy, xem ra con khỉ đột
Trò hề, lật dái mít kênh kênh
Ngu ngơ tưởng đó là ngòi nổ
Lão khỉ nhăn răng té tự ên
Gió phất bay mùi khai nặng mủi
Khăm khăm nước đái quỷ xông lên
Vô Danh
Đọc thêm => Thơ Trần Đông Thành