*477 / SINH RA TIẾNG SÚNG TAN TÁC CHÀO ĐỜI

Nằm trên triền núi nhìn đời muôn lối  ,
Rêu phong cát bụi sớm tối mưa sa ,
Lững thững trời cao sương nắng chan hoà ,
Bao thế hệ chôn vùi qua năm tháng …

Phước Tượng đỉnh đèo mây treo tản mạn ,
Trên con đường kiếp nạn băng ngang .
Mùa xuân ấm áp nắng chiếu ánh vàng ,
Nhìn ra đại dương âm vang biển động

Nghĩ thân mình mồ côi chiếc bóng ,
Bao nhiêu trái pháo dộng xuống trên đầu .
Sống âm thầm chống chọi với thương đau ,
Chiến tranh kéo dài vì đâu điêu đứng …?

Mỗi độ đông về từng cơn gió chướng ,
Rung chuyển ào ào lạnh vướng tâm can !
Phất phơ tung bay đứng trước mây ngàn ,
Ngoài khơi chuyển động tuôn trào dậy sóng …

Nhìn bầu trời từng đêm nghe ngóng ,
Tiếng nổ bập bùng phóng hỏa châu rơi .
Gieo rắc tàn phá khắp nẻo núi đồi ,
Còn gì nữa đâu đất trời chim đậu …?

Đa thán oán hờn kêu la nào thấu ,
Con trâu già ngấu nghiến ở sau hè .?
Chân núi nghèo nàn xóm nhỏ vắng hoe ,
Vang dội nghe rền bom toe đạn lạc …

Cuộc sống điêu tàn dân làng tản mác ,
Sinh ra tiếng súng tan tác chào đời !
Mấy chục năm ròng bom rớt không thôi ,
Bể khổ trần gian ngồi trên lửa đỏ …

Bạc phước thân bèo nổi trôi lố nhố ,
Cây lau mềm trước miệng hố phong ba !
Bom đạn hung tàn thống khổ chi là ,
Đất cằn khô khan đào ra sỏi đá …!

Sáng tinh sương nghe tiếng mìn công phá ,
Chiếc xe đò nghiêng ngã ở ngoài khe .
Với những xác thân máu đổ bè nhè ,
Có tội tình chi đè dân chết thảm !

Trọng pháo như mưa không chừa buôn bán ,
Những kẻ nghèo nàn lánh nạn mưu sinh .
Cọng nô chém giết đêm tối rập rình ,
Đường sá tiêu tan chông mìn tá lạ …

Mấy chục năm khắp làng cùng ngã ,
Mối hận thù họ đã căm gan .
Ngờ đâu chiến sự ngỡ ngàng ,
Rơi vào lũ cọng nước tàn dân đau …!

Nước mất nhà tan hung tàn cọng sản ,
Cưởng chiếm Miền Nam khổ nạn điêu linh
Non sông đứng dậy ba miền ,
Muôn dân lật đổ chính quyền tham ô …

California USA Tháng 8 năm 1990