*1105 / BUỐT DẠ YÊU THƯƠNG CÁCH BÓNG ĐÔI BỜ

Trên bờ gặp gỡ tình thơ hoang dại ,
Qua chuyến đò đầy luyến ái nhân duyên .
Bạo dạn làm quen nhìn nhau ngần ngại ,
Ăn nói dịu dàng phận gái thuyền quyên .
Yêu đương toại nguyện môi chuyền hơi ấm ,
Đêm dài thổn thức ướt ngấm tuôn trào .
Sung sướng tột cùng thấm dậm biết bao ,
Âu yếm nâng niu ngọt ngào nhung nhớ …
.      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .
Co ro lạnh căm trong chăn gác nhỏ ,
Cạn lòng tâm sự biết tỏ cùng ai
Mưa rơi róc rách thức trắng u hoài ,
Cất bước tòng quân non đoài vạn dã .
Ngày phép quá nhanh tình anh vội vã ,
Ngậm ngùi trăn trở lã chã tuôn rơi .
Nữa đâu tha thiết say đắm không rời ,
Cõi hồn chơi vơi trùng khơi giạng gió .
Đêm cô lẻ ánh trăng vàng sáng rõ ,
Dãi Ngân Hà lấp ló những vì sao .
Suy nghĩ mông lung sẽ đến lúc nào ,
Kết vòng tay đan tình trao ân ái …
Cô liêu thảm cảnh lụy phiền ngang trái ,
Cửa nhà hoang vắng trống trải thâm căn .
Giọt lệ tuôn tơi buồn mang khắc khoải ,
Mình đơn gối chiếc mong mỏi canh nằm …
Điêu đứng biệt ly trọc trằn ai oán ,
Sương mù tản mạn u ám não nề !
Bàng bạc không gian bốn bề mây xám ,
Sầu vương đáo để suối cạn tào khê …
Hoàng hôn bảng lảng chiều lê xóm vắng ,
Ngất ngưởng vòm cây khói trắng lam mờ .
Nghe buồn da diết giọng hát à…ơ ,
Tiếng mẹ ru hời con thơ bé bỏng .
Số mệnh bẽ bàng sau mành lóng ngóng ,
Tưởng về nhân dáng một thoáng trong mơ .
Từ buổi xa anh phòng không lạnh cóng ,
Buốt dạ yêu thương cách bóng đôi bờ .
Ngoài kia vạn dặm trông chờ ngậm đắng ,
Canh khuya gà gáy thẳng cẳng chàng đi .(&)
Mơ ước anh yêu giữ vẹn câu thề ,
Tình nghĩa phu thê đầu kê tay gối …
Ghi chú :
– (&)Thẳng cẳng : Nghĩa là ngay chân , ý nói đi không trở lại
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 28 tháng 4 năm 2020