(Không nỡ chia cách tình mẹ con)
*
Chim con nằm ổ cây cao
Bầy con chim sắc chung bao tháng ngày
*
Chim con dẫu mỏ thơ ngây
Chiu chiu chit chit một bầy đòi ăn
Chim mẹ về tổ lăng xăng
Miếng mồi nho nhỏ đưa dằn miệng non
Đếm từng khi bắt mỗi con
Về nhà khăn ủ chim non trong nhà
Chung nước chén gạo trắng ngà
Cánh lông chưa đủ đậm đà che thân
Nắng mai lần tới cửa sân
Chim con như khóc như than trong lồng
Chim mẹ đu lá chuyền hồng
Mẹ con chít chít nỗi lòng nhớ thương
*
Cửa lồng sẵn mở ra phương
Đàn chim đã thoát tìm đường bay đi
Trần Đông Thành (1/15/2017)
Trở về >>> Thơ Trần Đông Thành * HOME
Đọc thêm >>> Văn Trần Đông Thành