*125 / HUẾ TRONG TÔI

thien-mu-temple-hue-vietnam-travel-guide-e1404808205647

Huế thương đau ngàn dâu cản trở ,
Đường cùng lạc bước lỡ tha phương .
Chiều hôm lặng lẽ phố phường ,
Trăng non mờ ảo đêm trường biệt ly …

Mình cách xa còn chi than thở ,
Ba bảy năm trăn trở nửa đời .
Dặm dài rảo bước nơi nơi ,
Ôm ấp kỷ niệm một thời quê hương .

Gởi cho nhau tình thương thắm thiết ,
Giữ lại lòng nào biết ra sao …?…!
Xa xăm dù có thế nào ,
Chuyện riêng còn mãi như trao buổi đầu .

Huế trong tôi mưa dầu nắng dãi ,
Lúc hạ về dưới mái trường xưa .
Tung tăng tuổi trẻ nô đùa ,
Đôi khi hổ thẹn khi vừa biết yêu .

unnamed8

Áo tung bay mỹ miều tha thướt ,
Giờ tan trường hẹn bước chung đôi .
Đưa em ra phía chân đồi ,
Ngự Bình mây ám bầu trời mênh mang …

Lâu lắm rồi muôn vàn nhung nhớ ,
Huế sắc màu thắm ở trần gian .
Sông Hương bến đợi mơ màng ,
Đò ngang Thừa Phủ nhịp nhàng chân đi .

Mấy trăm năm tràn ghi dấu vết ,
Dãy trường thành bám hết rêu xanh ,
Qua bao chiến tích để dành ,
Ngoại bang xâm lấn tung hoành phiến quân .

Hoa mai vàng mùa xuân đua nở ,
Phượng rực đầy chói đỏ hè sang .
Tưng bừng khắp tiếng ve vang ,
Còn đâu cái thuở mộng vàng chung nhau …

Biệt mù khơi âu sầu bên nớ ,
Anh đi rồi mộng vỡ khổ đau .
Ôm lòng gối lẻ canh thâu ,
Buồn rơi than thở giọt châu ngắn dài …!

Antioch,California Ngày 23 tháng 02 năm 2017

Trở về > Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện – HOME

Leave a comment