*373 / HỮNG HỜ

Yêu ai thầm lặng đã từ lâu ,
Cô đơn thương nhớ để cách sầu .
Lo sợ xa trông vòng tay vói ,
Mây tan theo gió mộng về đâu ?

Em dệt tình này lên trang giấy ,
Run run nét chữ uốn trên dòng .
Ghi lại cõi hồn đang say đắm ,
Yêu anh hai tiếng vẫn hằng mong …

Sao biết tình ai mà khẽ nói ,
Lệ rơi lẻ bóng giọt sầu thương .!
Mơ màng người yêu trông vời vợi ,
An ủi đời em mộng đêm trường …

Trời đổ cơn dông những buổi chiều ,
Sau lần nắng gắt gió hiu hiu .
Mây mù chợt đến ào ào phủ ,
Đau đớn ôi thôi ai lạnh lùng    !

Cho xin gởi gắm chút duyên tình ,
Đừng nữa anh sao cứ lặng thinh  ?
Chim trời kêu than buồn lẻ bạn ,
Trong tôi bến đợi mãi trông chờ …

Yêu đương chớm nở ước mơ nhiều ,
Sao hôm vằng vặc bóng cô liêu …?
Lơ lững trên dòng tình ghé bến ,
Ôm lòng luyến nhớ cũng vì yêu .

Lặng lẽ mình ai bước hững hờ ,
Tà dương rũ xuống đứng bơ vơ .
Gió lạnh đầu hôm buồn man mác ,
Vầng trăng ẩn hiện dưới sương mờ …

Nhớ mãi một vần thơ ,
Người đi rồi có nhớ .
Ngóng trông từ muôn thuở ,
Trôi lơ lững mong chờ …!
Antioch California 27 tháng 10 năm 2012