Lính chiến xa nhà kiếp phong ba ,
Mưa rơi đạn pháo giữa rừng già .
Vi vu não nề nghe cắc cụp ,
Tiếng gà gáy sáng ở đằng xa …
Đèo heo hút gió giọt mưa bay ,
Hành quân không ngớt suốt mấy ngày .
Đông tràn u ám mây tản mạn ,
Đêm nằm èo ẹt giấc ngủ say .
Mơ tưởng em yêu dáng hao gầy ,
Những buổi chiều dạo bước cầm tay .
Dìu nhau trên đường Trần Hưng Đạo ,
Thời gian nghỉ phép tình ngất ngây ..
Dưới vòm sao sáng ánh trăng đầy ,
Dọc bờ ruộng lúa thoáng heo may .
Âu yếm thương trao vòng môi ấm ,
Nõn nà biết mấy mộng sum vầy .
Đã ba tháng , sau lần lưu luyến ,
Về đơn vị nhung nhớ không nguôi .
Vọng gác chòi canh lòng xao xuyến ,
Hình bóng em thơ chốn xa vời …
Hồi hôm bắt được thằng trung cọng ,
Nói xì xào lọng ngọng khóc la …
Cầu mong tha chết lệ nhoà ,
Con xin cúi lạy thật là biết ơn .
Coi bộ mặt cô hồn các đảng ,
Lũ ăn mày rợ háng hôi tanh .
Nhìn qua nhớp nhúa đã đành ,
Lại thêm để chóp chỗi sành cái đuôi …
Man di thứ trời ơi tàu chệt ,
Chúng đè đầu bóp chẹt Việt gian .
Cọng quân khép nép quy hàng ,
Tay sai nô lệ vô vàn khổ đau .
Bảy ba năm cúi đầu triều cống ,
Phận tôi đòi dám chống được sao ?
Buôn dân bán nước cúi đầu ,
Thân không biết nhục mong cầu vinh hoa …?
Chiếm Miền Nam chu choa sung sướng ,
Dân bắc miền ngất ngưỡng chạy vô …
Truyền tin của cải tha hồ ,
Tranh nhau ăn cướp rợ hồ lên hương …!
Bốn ba năm cầm cương ngu xuẩn ,
Thiếu học hành lẩn quẩn cối xay .
Đúng nòi mù chữ ta đây ,
Thấy mà tội nghiệp đàn bầy lâu la …!
Oan khiên hỡi , hồn ma bóng quế ,
Chúng giết người bao kẻ chết oan .
Vong linh quy tụ thành đoàn ,
Dĩ oán báo oán đời tàn cọng bây …
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 11 tháng 01 năm 2019
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3