CON THỎ TRẮNG và những Bài Họa

0922571

CON THỎ TRẮNG

Một con thỏ trắng sống nhà lồng,
Sáng tối loanh quanh vất vả không?
Vểnh nhĩ nghe chung quanh khủng bố,
Co giò chạy sói tóc lưng còng.
Hãi hùng cũi sắt lo nơm nớp,
Khiếp đảm ai kia động cửa lồng.
Thân thế con đây hòng nhút nhát,
Sanh con nhỏ thó tướng lòng tong.
Trần Đông Thành
Đọc thêm >>> Thơ Trần Đông Thành 

82a2516c66e60cfc19476a1651ca7c37

Họa 1: THỎ CON BỊ NHỐT

Ai nhốt thỏ con vào chiếc lồng?
Bốn bề song sắt ngó ghê không?
Mắt hoe đỏ thấy như gần khóc,
Lưng trắng cong trông tựa sắp còng.
Khép nép nằm co vào tận góc,
Hãi kinh run rẩy ở trong lồng.
Kêu lên những tiếng rên sầu thảm,
Nhớ mẹ còn bên nhảy tỏng tong.
Con Gà Què Azalea

139822-425x282-rabbit-in-cage

HỌA 2 : KIẾP THỎ NHỎ NHOI

Thỏ trắng cô đơn sống giữa lồng,
Bơ thờ ngó quẩn có buồn không?
Vắng tanh chỉ thấy vòng song sắt,
Đơn lẻ thân trơ khép khóa còng.
Thảm cảnh mãi luôn nơm nớp sợ,
Xót thân chạnh nghĩ thoát xa lồng.
Làm sao cải đổi đời cho thỏ,
Lỡ kiếp nhỏ nhoi dáng ốm tong.
HỒ NGUYỄN (28-02-17)

wsid-rabbits-white-rabbit-cage-1

HỌA 3 : CÁ CHẬU CHIM LỒNG

Thỏ trắng đơn côi khó xổ lồng,
Tự do mất hết, có như không!
Bốn bề vây kín thân tù tội,
Một cửa chận ngang chiếc khóa còng.
Loài vật còn mong ngày thoát nạn,
Con người há chịu cảnh chim lồng?
Làm sao cứu giúp đời con thỏ,
Cho đỡ thân cò dáng ốm tong!
Nguyễn Cang

white-rabbit-cage-summer-s-evening-alaska-54411700

HỌA 4: Thỏ Ai ?

Con thỏ nhà ai cũng nhốt lồng ,
Nhưng gờ bệ cửa có bằng không .
Vào ra cũng vậy đôi bờ cỏ ,
Trói buộc làm chi một cái còng .
Lẩn quẩn vài phân ra tới mép ,
Loanh quanh mấy lượt lủi vô lồng .
Chữ ngờ vất bỏ cho gà cắn ,
Ló mó anh vào “bảy cả tong” .()
LHN
() Nói lái : “bảy cả tong” = Bỏng cả tay

angora-rabbit-in-cage-10

HỌA 5  – HỌA tiếp : CAM PHẬN 

Ló mó coi chừng “bảy cả tong”, (*)
Thà cam năm tháng ở trong lồng.
Khi buồn đưa mắt trông quanh quẩn.
Lúc nhớ tay sờ khoảng trống không.
Lạng quạng thân chân tiêu bỏng lửa,
Hớ hênh đầu cổ thắt vô còng.
Thôi đành chịu kiếp đời con thỏ,
Phải rán đề phòng “bảy cả tong”.
HỒ NGUYỄN
(*) Nói lái : “bảy cả tong” = Bỏng cả tay

Trở về >>>  Thơ Trần Đông Thành 1 – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 1

*  HOME

Đọc thêm =>  Thơ Con Gà Què Azalea – Thơ Trần Đông Thành  – Thơ Nguyễn Cang – Thơ Thầy Hồ Nguyễn –Thơ Lê Hữu Nghĩa – Thơ Hương Lệ Oanh –  Thơ Nhiều Tác Giả

Leave a comment