283 / CALI ĐẦU XUÂN TRÔNG VỀ BẾN CŨ

Nhìn trời bơ vơ mây trôi chiều gió ,
Ảo giác lượt là ẩn hiện chợt qua .
Cali đầu xuân dưới bóng xế tà , (@)
Hơi lạnh tràn trề mù sa vây phủ .

Ba tháng dong dài tách rời chốn cũ ,
Bao nỗi trong lòng ấp ủ buồn ghê !
Quê Hương yêu dấu ai chẳng muốn về ,
Thế sự não nề lê thê vạn nẻo ! …?

Hỡi Huế em mùa đông thiếu áo ,
Nắng nẻ đất cày không có gạo ăn ?
Lòng nhân khó kiếm nuốt hận âm thầm ,
Đành phải xa quê ngàn lần thương nhớ ?

Này em yêu đêm dài nức nỡ ,
Mang theo về vạn thuở tình ta .
Chẳng mấy cho nhau mộng ước chi là ,
Để lại nhớ nhung đường xưa ngõ hẻm ..?

Buổi chiều tiễn đưa hành trang gói gém ,
Sắp xếp gọn gàng người đã trao tay .
Đắm đuối thiết tha như đã tỏ bày ,
Ngàn trùng ngăn cách hao gầy hình bóng ?

Theo dòng Hương Giang thuyền trôi trên sóng ,
Tiếng tiêu buồn hát giọng Nam Ai .!
Xé nát lòng đau trăn trở canh dài …,
Một mảnh hồn đơn trần ai đất lạnh .!

Thời gian qua sao mà chóng quánh ,
” Huế mưa buồn não nuột lòng em “. (&)
Người đi muôn dặm trông vọng bên rèm ,
Một mình cút côi đêm về gối lẻ …!

(@) Mùa Xuân ở Mỹ bắt đầu ngày 20 tháng 3 hằng năm .
(&) Tiếng vọng người xa …

      Antioch , California Ngày 22 tháng 3 năm 2016