Họa bài thơ KHÔNG BIÊN GIỚI ! của Thamduong Thi Tập

KHÔNG BIÊN GIỚI!

Trời cho cát bụi hóa thân người
Nhưng để làm gì? lẽ sống ôi!
Đức chẳng truy cầu tâm đốn mạt
Sông mà hết chảy nước mồ côi
Còn cha còn mẹ thì sao nữa
Vô thủy vô chung đã vậy rồi
Con tạo vẫn hay đùa cõi thế
Ta – không, biên giới mỉm môi cười.
Thamduong Thi Tập

HỌA 1 : BỤI ĐỜI

Cát bụi trần gian hóa kiếp người,
Cuối đời xác trả lại trần ôi!
Đức không kiến tạo hồn không thoát,
Nhân chẳng bồi tu thảm xót côi.
Cha mẹ tình thân lo hiếu trả,
Số duyên đưa đẩy phận xong rồi.
Bao năm mới đủ tu thành quả,
Hẹn lựa ngày qua thấy tức cười!
HỒ NGUYỄN
(05/10/2019)

Họa 2 : CÓ BIÊN GIỚI !

Ta biết bụi kia hóa kiếp người,
Làm gì mặc kệ, chẳng than ôi !
Trí bình thanh thản khi tròn vẹn,
Tâm loạn khổ đau lúc cút côi.
Vốn dĩ đầu sông tuôn nước xuống,
Cớ sao dòng chảy chận nguồn rồi?
Hỡi ai đừng nghĩ không biên giới,
Nó ở trong tim chớ có cười !
Con Gà Què Azalea (Mpt. Oct. 05, 2019)

Đọc thêm những bài họa khác tại link này : KHÔNG BIÊN GIỚI !-Thamduong và Thơ Họa

Trở về => Đầu TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 4 –  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 3   –  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 2 – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 1  –  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA  –

HOME

Đọc thêm => Thơ Con Gà Què Azalea  Thơ Trần Đông Thành  – Thơ Nguyễn Cang – Thơ Thầy Hồ Nguyễn –Thơ Lê Hữu Nghĩa – Thơ Hương Lệ Oanh –  Thơ Nhiều Tác Giả

Leave a comment