Trăng

 Trăng sũng ướt Paris
Soi mi lệ Ngọc Thiều
Trăng rộng sắc đam mê
Trăng nào trăng cho Lê

Trăng Nào trăng cho Thảo
Chỉ một thoáng nhìn nhau
Nghe hồn đã thương đau
Nghe tình như mộng ảo

Trăng nào trăng tri hỷ
Nào những trăng hoang phí
Trăng nào thấm hồn em
Trăng nào vỡ hồn anh

Paris em về lại
Orly trăng tức tưởi
Thấy em khóc mềm môi
Thấy em khóc mềm môi

 Trong mơ em về lại
Đêm trăng xa vời vợi
Thấy em khóc mềm môi
Thấy em khóc mềm môi

Lê Tấn Lộc
(Trại tù “cải tạo”Long Giao, đêm rằm cuối năm Ất Mão, tháng 1/1976)

 

Trở về >>> Thơ GS Lê Tấn Lộc

Trang của GS Tiến Sĩ Lê Tấn Lộc

Leave a comment