250 / NẮNG ĐẸP NGÀY HÈ

Dập dìu áo trắng đỏ hoa rơi ,
Nhuộm màu sắc thắm chói mặt trời .
Hè đến chan hòa mùa phượng vỹ ,
Ong chờn bướm lượn ở nơi nơi .

Cành hoa sặc sỡ má hồng tươi ,
Thoáng nhẹ đi qua mặt sáng ngời ,
Để ý trông theo đà ngớ ngẩn ,
Em vẫn tung tăng vọng tiếng cười .

Ve sầu gọi nắng buổi chiều tàn ,
Hiu hiu ngọn gió buồn chứa chan .
Nhịp bước sau lưng vào ngõ hẹp ,
Cổng nhà mẹ đón chân vội vàng …

Hoa bay lác đác ở sân trường ,
Qua giờ giải trí tỏ tình thương .
Ngỡ ngàng ngây thơ chăm nhìn xuống ,
Người em rộn rã đã vấn vương …!

Làn tóc mướt rượt má môi xinh ,
Đắm đuối trông ai mắt đa tình !
Ray rức buồn lo trong nỗi nhớ ,
Giã biệt nàng ngấn lệ rưng rưng …

Ngày mai nữa trông mong lần cuối ,
Ba tháng đời cách vắng mỗi nơi .
Giờ sắp chia tay buồn sao nói ,
Nhìn nhau âu yếm không nên lời …?…!

Choàng lấy anh lòng em vời vợi …
Ao ước gì mãi với không thôi ?
Nức nỡ trao hôn lòng bối rối ,
Quờ quạng bàn tay siết cứng rồi …

Này nhé anh mình sẽ đơn côi ,
Hôm kia mốt nọ phía chân đồi .?
Cùng nhau chúng ta tìm sim chín ,
Dưới bóng thông già mộng lứa đôi …!

               Một thời tuổi học trò măng non khờ dại ...
                           Huế Tháng 5 năm 1964