Ai bày chi ra cảnh bạc tiền ,
Lắm người đau khổ kẻ cuồng điên .
Thực tế phũ phàng nhiều tai biến ,
Nuốt lệ chua cay bởi ưu phiền …
Dưới bầu trời không gì hoàn hảo ,
Lưu manh xão trá đều như nhau .
Dã man hại người lòng trơ tráo ,
Gian dối cùng đi một chuyến tàu .
Kẻ có cao quyền khi lép vế ,
Buồn rầu thương tiếc chuỗi ngày qua .
Không nghĩ những gì khi ưu thế ,
Tha hồ hung ác bao kẻ là …
” Muối xát lòng ai nấy mặn mòi ”
Không vấp hoàn cảnh mộng xa xôi .
Sa ngã mới hay buồn tê tái ,
Dân nghèo cô thế đời tả tơi .
Không nên than phiền hiền hay ác ,
Trần gian nhân thế lắm vẽ bày .
Dưới bầu trời không hề thất lạc ,
Sinh sinh diệt diệt đâu chừa ai …?
Một kiếp phù sinh lắm khổ thay ,
Chim trời mỏi cánh dừng tung bay .
Liệng vòng không gian trông thời thế ,
Ân oán gây nên khổ đọa đày .
Để tâm làm gì kẻ trớ trêu ,
Thay trắng đổi đen chẳng mấy hồi .
Ngàn năm để lại buồn thân tủi ,
Xấu tốt khen chê có đủ điều …
Cóc cần nước chảy trôi về đâu ,
Có quyền tung tác vẫn đứng đầu .
Bão tố đi qua tàn cây đổ ,
Thân tàn danh bại sầu khổ đau …!
Gặp thế thời rồi thời phải thế ,
Vòng xoay con tạo thế trận đời .
Giàu nghèo đói no bất cần kể ,
Ngoài vòng tục lụy được thảnh thơi .
Vũ trụ trần ai giữa bầu trời ,
Muôn vàn tình tú chiếu khắp nơi .
Sáng rực hừng lên tia nắng mới ,
Màn đêm vằng vặc ánh trăng trôi …
California,USA tháng 12 năm 2014