*249 / MỘT LOÀI HOA

 

Nụ cười xinh tươi môi hồng khao khát ,
Mắt mơ màng bát ngát sóng biển lòng .
Thuyền ai lảng vảng bến đợi chờ mong ,
Bồng bềnh bao la tròng trành lai láng …!

Hồn lất lây lênh đênh vần mây trắng ,
Cuộn ào ào trào biển sóng bủa vây .
Em lạc lòai trong bão tố phủ đầy  ,
Anh ngất ngây loang bờ hoang dại …!

Thì thầm đê mê trên thềm đại hải ,
Dáng mỹ miều cảm khoái xinh tươi .
Sáng cả đời em thiếu ánh mặt trời ,
Mà tình yêu không lời băng giá .

Này Quỳnh em cho anh tất cả ,
Mảnh hình hài vạn ngã bôn ba .
Không là chi âu yếm mặn mà ,
Lưu lại biết bao tình ta tiếp nối …!

Thắm nữa đêm thâu tàn canh bão nổi ,
Cơ thể căng phồng cản lối tà dương .
Em say sưa đắm đuối tình trường ,
Lang bạt phương xa dặm đường thắm thiết …

Khất hẹn lần đầu người đâu hay biết ,
Để âu sầu trống vắng miệt mài trông .!…?
Vạn dặm quan san thăm thẳm muôn trùng ,
Nào có hình dung ngoài xa đang ngóng …!

Đêm hôm khuya khoắt mù sương lắng đọng ,
Trong cõi mây ngàn vọng tiếng kêu than .
Chim kêu lẻ bạn da diết vô vàn  ,
Ngấn lệ thương đau ngút ngàn trông nhớ ..!

                   Kỷ niệm ngày gặp em
     Huế mùa Thu , 22 tháng 11 năm 2015

Trở về > Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện – HOME