*1000 / ĐÊM HÔM TRỌNG PHÁO LƯNG ĐỒI , HOẢ CHÂU SOI SÁNG RU HỜI BÓNG MA . . !

Giờ ly biệt , ngoài hiên xẩm tối ,
Chiếc thuyền buồm neo đợi triền sông .
Chia phôi suối lệ tuôn dòng ,
Gục đầu sóng vỗ , bềnh bồng em đi …
.
Không nghe được tin về cuộc chiến ,
Phận má hồng ngộ biến gian nan .
Nương theo phần số phũ phàng ,
Xa nhau ân hận lỡ làng thương mong !
.
Vẫn còn nhớ chuyện lòng năm trước ,
Khi chúng mình đếm bước tung tăng .
Hiu hiu thoáng gió đêm rằm ,
Vầng trăng ánh nguyệt chiếu làn mây bay .
.
Ai khẽ nói : “ rồi đây nhập ngũ ,
Xa mái trường tình cũ yêu thương !
Xông pha trận địa chiến trường ,
Săn lùng giặc cọng xóm phường an vui .”
.
Trong nước mắt , môi cười tâm loạn ,
Thật đau lòng gián đoạn duyên tơ .
Yêu đương say đắm vô bờ ,
Làm sao chịu thấu , bơ vơ cuộc tình …!
.
Rồi thấm thoát âu đành cách trở ,
Ngoài biên thuỳ súng nổ bom rơi .
Đêm hôm trọng pháo lưng đồi ,
Hỏa châu soi sáng ru hời bóng ma .
.
Lần về phép , chuyền qua hơi thở ,
Em sụt sùi thống khổ đời trai .
Nguy nan vạn lối non đoài ,
Ơn trên cầu khẫn một mai hoà bình .
.
Biệt Kích Dù quên mình chiến đấu ,
Vì giống nòi nung nấu hờn căm .
Cuồng hồ la lết xâm lăng ,
Chúng ta đánh trả tiêu tan cọng nòi .
.
Lâu lắc lắm , bồi hồi lo lắng ,
Vắng tin anh lóng ngóng trông hoài ?
Ngày càng quyết liệt nguy tai ,
Hạ Lào lâm chiến lạc loài hồn hoang …
Em thổn thức tình tan nức nở ,
Mất nhau rồi từ thuở phong sương .
Biên cương chống giặc sa trường ,
Cô đơn héo úa yêu thương xoáy mòn …
.
Vang tiếng khóc , mây buồn tản mạn ,
Nhìn bầu trời cánh nhạn lẻ loi ,
Vong linh hình bóng xa vời ,
Đêm về cô quạnh anh nơi ngàn trùng …
.
Trở lại đây tình chung một thuở ,
Ghế nhà trường bỏ dở ra đi .
Quê hương khói lửa nguyện thề ,
Hy sinh tánh mạng tuổi thì xuân xanh …
.
Nhan ba nén chân thành quý mến ,
Em vọng cầu kiếp đến chung đôi .
Chúng ta ước mộng trọn đời ,
Tình yêu gởi gắm muôn lời thiết tha …!
.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 30 tháng 5 năm 2019