CHIA TÌNH DUYÊN THẮM

 

Hãy cùng anh chia tình duyên thắm ,
Đông tràn về lạnh lắm đơn côi …!
Đôi ta âu yếm suốt đời ,
Nồng nàn hơi ấm ngọt lời yêu thương ..!

Giữa bầu trời Uyên Ương chấp cánh ,
Mộng an lành sóng sánh bên nhau .
Yêu đương tỏ mối ban đầu ,
Ngàn năm vẫn mãi tình sâu chọn lời …

Mặt trái xoan môi cười duyên dáng ,
Mắt dịu hiền nhấp nhoáng bờ vai .
Tóc đen óng mượt chân dài ,
Thướt tha rẽ lối khoan thai nhịp nhàng .

Mộng bâng quơ đêm nằm tưởng nhớ ,
Mơ em về bỡ ngỡ tình say .?
Ngất ngây choáng váng mặt mày ,
Cả lòng quý mến tỏ bày vấn vương !

Khát ân tình khô đồng thiếu nước ,
Cho theo cùng nhịp bước thương yêu ?
Mây bay cuốn phủ mưa chiều ,
Sóng cuộn dâng cao đê điều ngập lụt .

Lên tràn trề bốn bề hun hút ,
Chuyến đò Cồn vùn vụt gió lay .
Đưa em qua đến chốn này ,
Con tim như đã mộng xây tình trường …

Nhớ ngày gặp nhau mùa mưa lụt
Tháng 10 Âm Lịch năm 1970
Antioch , California Ngày 11 tháng 6 năm 2016
( Ghi lại thời gian qua )