*793 / CÓ LÚC HAI ĐỨA CHUNG ĐÈO, CHIẾC XE CỌC CẠCH TRĂNG TREO LỮNG LỜ .

Thời gian đi , không bao giờ nghĩ ,
Tiếp nối hoài cứ thế qua mau .
Chia ly cách nửa địa cầu ,
Bên kia vạn dặm biết đâu trở về .?

Lâu lắc lắm não nề nhung nhớ ,
Con đường làng nắng rũ hàng tre .
Ễnh ương kêu réo tứ bề ,
Trông ra ruộng lúa lê thê xóm nghèo .

Từ cái thuở ngoằn ngoèo sỏi đá ,
Những đoạn dài vất vả cong quoeo .
Có lúc hai đứa chung đèo , (&)
Chiếc xe cọc cạch trăng treo lững lờ .

Từ khi nớ trên bờ tha thiết , (@)
Chuyến đò đầy mắt liếc vu vơ .
Ai xui chín đợi mười chờ ,
Phải lòng đôi lứa giấc mơ một thời …

Em đã biết đời anh trăm nẻo ,
Vẫn sa vào níu kéo con tim .?
Tình như chạy trốn khốn tìm ,
Càng thêm mộng mị ngọt thèm môi hôn …

Cũng vì bởi tâm hồn lãng mạn ,
Thích yêu người , vấn nạn thương đau !
Trái ngang chuốc lấy u sầu ,
Than thân trách phận cơ cầu khổ chưa !…?

Anh thương xót , chiều mưa năm cũ ,
Em gục đầu mặt ủ mày ôi .
Trên môi tắt hẳn nụ cười ,
Vòng tay âu yếm không vơi lệ sầu …!

. . . . . . . . . . . . . .

Chân dong ruổi dãi dầu sương gió ,
Sống xa nhà lữ thứ lưu vong .
Bên kia nhỏ lệ khô tròng ,
Trông người viễn xứ ước mong mai này …

Buồn cho kiếp đọa đày dâu bể ,
Phận má hồng đáo để truân chuyên !
Xót xa ngày tháng ưu phiền ,
Làm thân con gái oan khiêng cuộc tình …

Thơ ngây tuổi tròn xinh ướm mộng ,
Lỡ yêu người ước vọng tiêu tan !
Không trách tạo hoá phũ phàng ,
Âu đành cái số bẽ bàng tơ duyên …!

Nơi em đến là miền đất hứa ,
Nhờ ơn trời đồng lứa uyên ương .
Hạnh phúc kiến tạo thiên đường ,
Tình yêu khó nói , mến thương dạt dào …

(&) Đèo : mang theo , chở theo
(@) khi nớ : Khi nãy

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 21 tháng 3 năm 2018

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME

Leave a comment