*419 / NỖI NHỚ

Thu sang đổi gió theo mùa ,
Rừng cây trơ trụi lá ùa rụng rơi .
Trên trời lác đác mây trôi ,
Anh đi từ độ mặt trời ngủ quên .

Chim đàn vắng tiếng kêu đêm.
Buồn trong nỗi nhớ lòng thêm vực sầu !
Thượng tuần vành khuyết trăng thâu ,
Âm u mù lối buồn rầu vắng tanh …!

Trăng non yếu ớt xuyên cành ,
Phòng không gối chiếc sao đành hỡi anh ?
Khuya khoắt trống điểm tàn canh ,
Thương ơi lẻ bóng bên mành bơ vơ .

Tuổi đời đang hãy còn thơ ,
Mà sao đau đớn bơ phờ khổ thay ?
Lạy trời trên ấy có hay ,
Trút dòng tâm sự tỏ bày đắng cay .

Nhớ trông mong ngóng tháng ngày ,
Dù cho dâu bể kiếp này đớn đau !
Ước mơ kết nối nhịp cầu ,
Yêu thương đoàn tụ trọn câu ân tình !

Mỏi mòn ngày tháng điêu linh ,
Đất người dãi nắng hành trình bôn ba .
Thương anh lạc bước đường xa ,
Đêm hôm côi cút thật là khổ chưa !

Nguyện cầu sáng tối đong đưa ,
Vợ chồng gặp mặt sớm trưa trông chờ ?
Xa xôi hình bóng trong mơ ,
Hồn em đứng đợi bên bờ yêu thương …!

Thời gian xa vắng tưởng nhớ yêu thương …
California USA Tháng 12 năm 1988