Las Végas bao trùm không khí lạnh ,
Ba mươi trừ tịch gió đánh thấu xương .
Hàng hàng lớp lớp trên mọi nẻo đường ,
Quy tụ về đây khắp phương thế giới …
Muôn ngàn vì sao sương mờ le lói ,
Ngước mắt nhìn trời đêm hội pháo bông .
Voi vói bên nhau chen lối chất chồng ,
Hàng vạn giai nhân căng phồng mơn mởn …
Ôi đẹp làm sao hình hài trắng nõn ,
Cơ thể đẫy đà nổi bật đường cong .
Lưng eo ngực ưỡn nức cả cõi lòng ,
Khuôn mặt tuyệt trần môi hồng má phấn .
Thấy em rồi người như ngớ ngẩn ,
Đi không đành lẩn quẩn còn trông .?
Sắt đá chi cũng phải mềm lòng ,
Huống hồ nhân sinh đành không sao được …!…?
Duỗi chân đi dịu dàng tha thướt ,
Đêm giao thừa nhịp bước cùng đôi .
Âu yếm thương trao tuyết trắng lưng trời ,
Sưởi ấm ân tình vòng môi ôm siết …
Nụ hôn đầu năm để đời Végas ,
Đưa em về Khách Sạn Vườn Yêu .
Thiên Đường Hạ Giới vóc dáng mỹ miều ,
Tha hồ say sưa dập dìu bão tới …
Thuyền tình lênh đênh trùng dương gió thổi ,
Trôi dật dờ bao nỗi đam mê !
Đắm đuối bên em quên cả đường về ,
Ấp ủ tràn trề mây mù che lối …!
Kỷ niệm đêm Giao Thừa Dương Lịch năm 2016 tại Las Végas
Las Végas , Nevada ngày 01 tháng 01 năm 2016