*1021 / TỰ CHO CHIẾN THẮNG LŨ BẦY , THÂN KHÔNG  BIẾT NHỤC CỐT CẦY ĂN DƠ . . .

Ngâu thánh thót lên từng ngọn lá ,
Lạnh úa tàn nhàu ngã sắc phai .
Ôi diệp lục tố u hoài ,
Thân tàn mà dại lạc loài hồn hoang .
.
Bao lăm sống huy hoàng tuổi trẻ ,
Những chặng đường đáo để đời hoa .
Yêu đương đắm đuối chan hoà ,
Biển tình dậy sóng đi qua một thời .
.
Rồi sực nhớ những lời mật rót ,
Nghe ngọt ngào trót lọt vào tai .
Cưu mang tơ tưởng canh dài ,
Không sao ngủ được , non đoài vọng trông …
.
Biên cương chốn mìn chông bẫy sập ,
Giữa núi rừng tràn ngập bom rơi .
Anh đi chiến đấu xa vời ,
Ba lô súng đạn cuộc đời gió sương .
.
Nơi hậu cứ đêm trường trọng pháo ,
Kêu vù vù láo nháo nhân gian .
Cọng quân sắc máu hung tàn ,
Giết người vô tội dã man khôn cùng .
.
Ngưng tiếng súng đành chung số phận ,
Người Nam Miền lận đận lao đao .
Bắc man uất trí tự hào ,
Dân khinh ra mặt , khơi mào thù dai …
.
Bởi sự thật vô tài bất tướng ,
Thả cho vào , ngất ngưỡng ta đây .
Tự cho chiến thắng lũ bầy ,
Thân không biết nhục , cốt cầy ăn dơ …
.
.      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .
.
Tình vụng dại , bơ vơ từ độ ,
Lên đường vì xứ sở điêu linh .
Ước ao đất nước thanh bình ,
Ngờ đâu chàng đã bóng hình biệt tăm .
.
Anh bị bắt , giam cầm “cải tạo” ,
Tám năm trời thiếu áo thèm ăn .
Đói meo cơ thể gầy còm ,
Đông sang lạnh lẽo mỏi mòn cầu mong  …
.
Cũng đến lúc đêm chong ngày đợi .
Lại trở về cùng với vợ con .
Ơn trên vẫn được sống còn ,
Chôn cất quá khứ rửa hờn tương lai .
.
Trăng soi bóng hoa lài thơm ngát ,
Âu yếm chàng ngào ngạt hương yêu .
Vấn vương luyến ái nuông chìu ,
Cho em nối lại mọi điều ước mơ …
.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 12 tháng 9 năm 2019
.

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 13

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12   – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME