Khi mới quen nhau thấy ngại ngùng ,
Nhìn bằng ánh mắt thầm ước mong .
Thao thức hằng đêm hình với bóng ,
Vẽ người trong mộng để nhớ nhung .
Thẩn thờ vì ai một ánh hồng ,
Muôn lần tơ tưởng vọng hình trông .
Ngày ngày theo sau chân bén gót ,
Em đã trong anh cả cõi lòng …
Trìu mến thương trao buổi ban đầu ,
Yêu nàng ước nguyện mãi dài lâu .
Đừng e dè làm ai trăn trở ,
Lo lắng buồn rầu suốt canh thâu ..
Đường mòn vắng vẻ mưa lất phất ,
Áo em thấm ướt lạnh thân gầy .
Hãy choàng bên anh chuyền hơi ấm ,
Mắt nhìn âu yếm má đỏ hây .
Kề vai sóng sánh đến cổng nhà ,
Rụt rè e sợ mẹ rầy la .
Buồn tình đành phải chào tạm biệt
Nhìn trời ảm đạm lòng thiết tha !
Khi yêu ai cũng chỉ muốn là ,
Ông trên chưa chịu chìu cho ta .
Ắt phải trông chờ và mong mỏi ,
Lo lắng tình nàng có phôi pha …
Huế mùa xuân khói lửa năm 1968