*383 / TÌNH EM

Em cười e thẹn lướt qua cầu ,
Nhìn vần mây bạc dưới sông sâu .
Dáng dấp thơ ngây người thon thả ,
Hừng lên thấp thoáng má ửng hồng .

Con đê làng chiều đông lộng gió ,
Kìa con cò trắng liệng bơ vơ .
Hững hờ lênh đênh dòng thương nhớ ,
Chiếc lá tung tăng cuốn vô bờ …

Quen biết nàng từ thuở mười ba ,
Thân hình mảnh khảnh trắng nõn nà .
Thầm nhớ chao ôi từ dạo ấy ,
Đoá hồng xinh xắn lòng thiết tha .

Yêu em thầm lặng chưa hề nói ,
Tơ tình rũ rượi mộng canh tàn .
Ước vọng dâng cao mơ màng tới ,
Nào đâu biết được kẻ sang ngang ?…!

Hỡi người yêu mến từng ước ao ,
Cho anh chìu chuộng được không nào ?
Gom góp đắng cay mùi thương nhớ ,
Loang trang nhật ký lệ ứa trào …!

Gác lạnh tìm về ngõ vắng tanh ,
Xuyên qua song cửa lá rung cành .
Thoáng nhẹ cờ lau cơn gió thổi ,
Tàn đêm mờ ảo ánh trăng thanh …

California ,USA ngày 11 tháng 8 năm 1988