Xem tiếp => Thơ Hồng Thúy 4
30 – Bài Ca Cho Huế
Bài Ca Cho Huế
Bao tháng năm dài xa …nhớ Huế
Ngói cũ rêu phong mái đình làng
Hương nắng chan hòa duyên dáng phố
Tóc thề… tôn nữ… nón bài thơ
Hồn vẫn chiêm bao Huế ngọt ngào
Hàng cây xanh lá thắp nôn nao
Hỏi thăm thôn Vĩ bình yên đó
Giữ cả tơ lòng ai xuyến xao …
Lờ lững Hương Giang…dòng nước biếc
Lượn mình soi bóng giấc mơ say
Đành sao… lỡ hẹn …bâng khuâng Huế
Để giọt đầm đìa ướt mưa bay
Từng nhịp cầu mây lùa chân bước
Trường Tiền vương sắc áo em qua
Tình tự câu hát Vân Lâu bến
Dạ mãi bồi hồi khúc Nam Giao
Chiều rơi đó Huế tím hồi chuông
Ngân giữa không gian Huế Ngự Bình
Em nói câu gì thao thức núi
Bát ngát xưa về đan dấu tim
Tìm đâu ngày cũ …cố đô ơi!
Ngút mắt Đông Ba… khuất phương trời
Hoàng Thành …hun hút mờ sương khói
Viễn xứ trăng sầu… Huế … ngàn khơi!
Hồng Thúy
29 – LỜI BIỂN
28 . ĐIỆU VALSE BUỒN
ĐIỆU VALSE BUỒN
Thềm xưa mầu trăng úa
Nghiêng soi một nhánh sầu
Những hạt trăng vụn vỡ
Rơi giữa dòng đêm sâu
Mùa thu chưa thay áo
Sao Đông buốt giá đầy
Những hàng cây sương tuyết
Lạnh… buồn cả trời mây
Âm thầm ta nhớ hoài
Từ độ trăng tóc thề
Hẹn hò xanh mộng ước
Môi quỳnh ngát hương mê
Vườn xa… chân vắng lặng
Còn ai …khua lối về
Mùa qua đi rất vội
Dặm ngàn muôn tái tê
Gửi em bài tình ca
Phượng hồng vẫn mơ say
Lời nào … mềm trang giấy
Lời yêu … đến muôn đời
Đàn thương nhớ không nguôi
Điệu luân vũ chơi vơi
Đưa ta từng kỷ niêm
Mộng mị về bên nguời …
Hồng Thúy
27. CHỐN XƯA
CHỐN XƯA
Về thăm …chốn cũ
Chợt nghe xa lạ
Hàng cây bóng lá
Phố xưa… nhạt nhòa
Thời gian nào đã
Xóa mờ dấu yêu
Khung trời mơ thắm
Rơi chiều…đìu hiu
Dòng sương trắng chân mây
Lạnh cơn gió đôi vai
Đời như sóng xô cay
Biết còn nhau mộng say?
Lời xanh ấy… môi quen
Lạc trong tiếng mưa đêm
Làm sao tay giữ được
Mầu nắng ngày bình yên
Buồn soi mắt khói
Tóc ru ngậm ngùi
Hỏi đâu cánh én
Mang lời xuân vui
Hẹn xưa… đành khép
Cõi tình phai phôi
Ngồi ôm biển nhớ…
Nghìn trùng…dặm khơi…
Hẹn xưa… đành khép
Cõi tình phai phôi
Ngồi ôm biển nhớ…
Khóc người… đầy vơi….
Hồng Thúy
26. HẸN HÒ MÙA XUÂN
HẸN HÒ MÙA XUÂN
Mùa xuân về xanh lá cành
Nụ hoa tô thắm đất trời
Có nghe mùa xuân lên tiếng
Ngọt ngào trên những cánh môi
Mùa xuân bừng trong mắt người
Mừng xuân gấm biếc tơ ngời
Đón xuân bầy chim ríu rít
Tình yêu đưa khúc xuân vui
Cùng nhau đi khắp nhân gian
Theo mây qua những đại ngàn
Nắng hãy soi từng đêm tối
Trong lành sông nước thênh thang
Bàn tay trao ấm bàn tay
Yêu thương mang đến tặng đời
Mãi ánh xuân hồng tươi ngát
Muôn sầu theo gió bay trôi
Mộng như vừa lay rất nhẹ
Hạt mưa xưa ướt tóc mềm
Cám ơn mùa xuân hương sắc
Tình cờ ta đã có em…
Mùa xuân đợi em bước gần
Kề vai áo mới thơm ngần
Ước mơ hẹn hò vẫn nhớ
Đưa em về bến quê nhà…
Hồng Thúy
25. CÒN NHỚ KHÔNG EM?
CÒN NHỚ KHÔNG EM?
Còn nhớ không em?
Ngày xưa êm đềm
Áo tình hương gió
Thiên đường nắng mê
Nhớ gì không em?
Mây xanh kết trời
Hàng cây thao thức
Thầm thì đầy vơi!
Theo nhau ngày mùa
Bỡ ngỡ chiều mưa
Cầm tay.. dáng lụa
Hạt mưa bỗng… thừa
Em gieo hồn nhiên
Anh thắp tình si
Câu thơ ghé nụ
Yêu thương diệu kỳ
Giọt mưa qua vội
Nắng quái chiều hôm
Hoàng hôn .. khói tím
Soi xưa …dấu mòn
Tình như sông ngược dòng
Kim cổ bờ mông lung
Hạc bay, .. gởi lại
Hoa ,thơ , nỗi lòng
Anh, cho nhận… một mình
Giữa nhớ …phất mưa buông!
Gọi thầm …em yêu dấu
Buồn chiều rơi ….lạnh lùng!!!!
Hồng Thúy
24. ĐÀ LẠT TÌNH NHỚ
ĐÀ LẠT TÌNH NHỚ
Nhớ lắm Đà lạt ơi!
Thành phố đó sương mù
Hàng thông chơi vơi dốc
Rì rào tiếng trầm ru
Hỡi em Hồ xuân Hương
Còn soi mắt nhớ thương
Tóc buông mềm liễu rũ
Than Thở buồn cõi như
Nhớ em khói trắng mây
Hồn Cam Ly nghẹn đầy
Gọi người tung ngàn sóng
Lóng lánh bọt trùng vây
Hỏi em chiều đà Lạt
Còn phơi phới sắc len
Đỏ cam tươi hàng nắng
Hay tím mượt tay êm
Đà Lạt của ta ơi!
Đà Lạt mảnh trời riêng
Dáng xưa mùa tha thiết
Mộng em về ngang qua
Vẫn nhớ hoài Đà Lạt …..
Đà Lạt một …..tình xa!
Hồng Thúy
23. NHƯ GIỌT NẮNG PHAI
NHƯ GIỌT NẮNG PHAI
Mắt theo mắt nhớ. Dốc theo tình nhân
Chiều lên thầm nhắc. Thề xưa vàng đá
Nắng phơi trước gió. Thắp câu ước hẹn
Nắng thơm vốc ngọc. Hẹn lời ân cần
Nắng theo lối nắng. Có nghe trở trăn
Lời ru vạt nắng. Tình tôi chợt vắng
Chiếc thu mới thắm. Lá bay đã vàng
Nắng phơi giữa đàng. Đổ chiều mênh mang
Nắng ơi não nùng bâng khuâng tiếng buồn rơi đều
Hương tình mênh mông mà sao loay hoay tìm mãi
Áo phơi giữa ngày hương sen ngát bờ vai gầy
Người đi quên nhớ đổ dài ngày tháng hắt hiu
Áo bay cuối phố. Áo theo tình nhân
Ngậm môi thề nhớ. Về nghiêng tà dốc
Tóc bay ngát phố. Gót sen rơi gần
Yêu người từ độ. Rót môi ân cần
Trầm ru theo bóng. Đổ chiều mênh mang
Lời người như níu. Bàn tay thắp nắng
Em đi lá cỏ. Buồn tênh đường trần
Tình ơi dáng nhỏ. Hẹn sao ngậm ngùi
Hồng Thúy
22. MÙA PHỐ XƯA
MÙA PHỐ XƯA
Mai về em nhé phố thân xưa
Lấp lánh đường hoa nắng giao mùa
Hàng cây lá thắp xôn xao bóng
Mây sợi giăng ngang nhẹ gió đưa
Mai về gót thả phố xuân thương
Lộc biếc chồi xanh nõn nà hương
Lụa hoa cánh bướm tà tha thướt
Chiếc nón che nghiêng nụ cười vương
Em về guốc nhịp phố hạ sang
Tiếng ve rạo rực rền thênh thang
Vòm trời điểm sắc bông mây biếc
Rực rỡ đan hàng phượng chứa chan
Em về thăm lại phố thu phong
Se sắt heo may chớm lạnh lòng
Sương mù bàng bạc tương tư khói
Loang cả chiều hoang tím nhớ mong
Em về ghé đến phố tuyết đông
Lung linh thảm tuyết trắng mênh mông
Vút cao chuông đổ lời tha thiết
Ước nguyện ngày nào có nhớ không?
Em nhé về đây phố tình đầy
Ngọt ngào ăm ắp mộng đắp xây
Cỏ thề vẫn dấu chân hạnh phúc
Đợi nắng hẹn hò mưa ấm tay
……………………..
Mai nhé hẹn em phố mùa say!….
Hồng Thúy
21. TA VỚI MÙA XUÂN
TA VỚI MÙA XUÂN
Vòm cây nắng, dài theo bước nhỏ
Mây cũ về, chim sáo ban trưa
Sông suối hát.. thầm xưa nhắc nhở
Nghe một thời.. thương nhớ đong đưa
Vành môi thắm, mùa xuân đắm mộng
Đôi mắt huyền xưa, nhìn lắm thân quen
Em cổ tích, bài thơ mở rộng
Thuở gió bồng thổi trắng hoa tiên
Êm nhung tóc đuôi gà xanh ngọn
Thơ hững hờ buộc giữa lưng ngoan
Sợ bay mất.. lòng ta hối hả
Sợi hương nồng.. bưởi ngát tháng năm
Đường trơn ướt, hàng mưa mới trổ
Giọt vô tình .. dĩ vãng chưa quên
Hạt sóng sánh… bàn tay khép mở
Mảnh hồn ta..giữ đấy bình yên
Và ta thấy mình bỗng trẻ lại
Vòng xe quay.. mưa nắng .. gần xa
Em, tiếng nói… nguyên xuân hơi thở
Cho tình xưa , thơ mãi….thiết tha
Hồng Thúy
Đầu trang Thơ Hồng Thúy 3